Câu cửa miệng bố mẹ nói với bạn là gì?
1. Bị cảm. “Đấy, ai bảo mày không chịu ăn rau!” Bị sốt. “Đấy, ai bảo mày không chịu ăn rau!” Chảy máu cam. “Đấy, ai bảo mày không chịu ăn rau!” Đau chân. “Đấy, ai bảo mày không chịu ăn rau!” Lùn. “Đấy, ai bảo mày không chịu ăn rau!” Gầy. “Đấy, ai bảo mày không chịu ăn rau!”
2. “Đấy, để cái mái thế có phải đẹp không! Buộc hết tóc lên nhìn cho nó sáng sủa!”
3. “Mấy giờ rồi mà còn không chịu đi ngủ hả?!!” “Mấy giờ rồi mà vẫn còn ngủ hả?!!”
4. . “Trên TV nói gì có hiểu không? Đừng đọc phụ đề, kể cho bố xem người ta nói gì? ... Sao mày học tiếng Anh bao nhiêu năm thế mà có cái này cũng không hiểu là sao?”
5. “Đưa lì xì đây mẹ giữ hộ cho, bao giờ mày lớn mẹ trả!” “Đừng ngồi gù lưng thế con, ngồi thẳng lên!” “Suốt ngày cắm mặt vào cái điện thoại!” “Sao muộn thế này rồi mà còn chưa về hả?” “Đắt thì đắt chứ, thích thì mua đi!” “Đừng có tiêu tiền lung tung!” “Ở một mình thì phải tự biết lo cho bản thân!”
6. “Bố ơi, bố ngủ rồi thì con tắt TV nhé!” “Đừng tắt, bố đang xem.” “Nhưng mắt bố đang nhắm mà?” “Ừ... Bố vẫn nghe.”

7. “Tao nhặt được mày ở đống rác...”
8. “Nhìn con nhà người ta xem...”
9. “Mày lười thế này thì sau này ai dám lấy hả con?”
10. “Dậy nhanh, sắp 7h rồi!” (Thực ra mới có 6h30) “Nhanh! Đừng có nằm nữa! Hơn 7h rồi!” (Thực ra mới có 5 phút trôi qua) “Đừng có để tao phải gọi tiếng thứ ba!”
11. Đọc sách 2 tiếng thì không sao, nhìn điện thoại 20 phút là mù.
12. “Mày nhìn cái phòng mày xem! Có đứa con gái nào ở bẩn như mày không?”
13. “Hồi tao bằng tuổi mày, cái gì tao cũng làm được!”
14. Tôi: “Mẹ ơi, con muốn mua cái này...” Mẹ: “Hỏi bố mày ấy...” Tôi: “Bố ơi, con muốn mua cái này...” Bố: “Hỏi mẹ mày ấy...”

15. “Vừa nãy ai gọi đấy? Bạn trai hả? Hai đứa đang yêu nhau hả? Nó đang tán con hả? Thế nó cao bao nhiêu? Đang làm cái gì? Nhà ở đâu? ...”
16. Lúc mẹ tôi nấu cơm, tôi định qua giúp, toàn bị mẹ đuổi: “Thôi, thôi, cô có biết làm cái gì đâu!”. Mười phút sau mẹ sẽ nói: “Cái nhà này có bao giờ có ai chịu giúp tôi cái gì đâu!”.
17. “Con ăn đi, mẹ không thích ăn cái này...”
18. Cuối tuần, đang ngủ, mẹ sẽ vào phòng dọn dẹp “lịch kịch, lạch cạch, loảng xoảng, bộp bộp, xoèn xoẹt”, sau đó nhìn mình đầy “vô tội”: “Con cứ ngủ tiếp đi!”. Rồi sau đó lại tiếp tục “lịch kịch, lạch cạch, loảng xoảng, bộp bộp, xoèn xoẹt”...
19. Mẹ: “9h rồi còn không chịu dậy.” Mình: “Con ngủ một tí nữa thôi...” Một lát sau... Mẹ: “10h rồi, dậy nhanh!” Mình: “Vâng, con biết rồi!” Cố gắng bò ra khỏi giường, nhìn đồng hồ mới hơn 7h...
20. “Hồi tao bằng tuổi mày...”
Theo kenh14.vn
Các thông tin khác
Thung lũng hoa ngút tầm mắt ở miền bắc Ấn Độ (Thứ sáu, 06/02/2015 11:38 "GMT+7")

Những điều lý thú nên làm khi tới Cuba (Thứ sáu, 06/02/2015 10:52 "GMT+7")

Những mẫu áo thun gây hiểu nhầm của giới trẻ (Thứ sáu, 06/02/2015 08:35 "GMT+7")

Những tác phẩm rùng rợn tại triển lãm xăm ở Venezuela (Thứ năm, 05/02/2015 05:27 "GMT+7")

Những bức họa ngộ nghĩnh về Hội An được vẽ bằng iPad (Thứ năm, 05/02/2015 04:10 "GMT+7")

Thời chat chit ngoài hàng net, bạn có giống như thế này? (Thứ năm, 05/02/2015 01:57 "GMT+7")

Phân tích khoa học khiến các bộ phim Disney trở nên buồn cười (Thứ năm, 05/02/2015 01:56 "GMT+7")

10 ảnh hot trong ngày trên Facebook (Thứ năm, 05/02/2015 11:50 "GMT+7")

Cặp đôi tạo mô hình 3D bằng giấy gấp đẹp đến khó tin (Thứ năm, 05/02/2015 10:25 "GMT+7")

Bộ phác thảo hoạt hình bút chì sống động (Thứ năm, 05/02/2015 08:33 "GMT+7")

Những hình ảnh ngoạn mục bên trong những tòa nhà đổ nát (Thứ tư, 04/02/2015 05:27 "GMT+7")

Danh sách 17 món ăn trưa vừa ngon miệng, vừa ngon mắt cho người bận rộn (Thứ tư, 04/02/2015 04:21 "GMT+7")

10 hình động khiến cho các khái niệm toán học không còn khó hiểu (Thứ tư, 04/02/2015 02:31 "GMT+7")

Ông bố không ngần ngại xăm các bức tranh nguệch ngoạc của con trai kín tay (Thứ tư, 04/02/2015 01:35 "GMT+7")

Đa dạng các món bún, mỳ ở phố Tô Hiệu (Thứ tư, 04/02/2015 11:22 "GMT+7")
Chương trình mới
20h00 từ Thứ 2 đến Thứ 7

21h00 từ Thứ 2 đến Thứ 7

19h từ Thứ 2 đến Thứ 7

22:00 từ thứ 2 - thứ 7

Thông tin đọc nhiều










Bản in









Sự kiện nổi bật









