Khi biết đứa con ngoan hiền của mình (Trần Nghĩa đóng) có tình cảm với bạn đồng giới (Đại Đức đóng), người mẹ (NSƯT Minh Châu đóng) đã rất bàng hoàng, đau khổ. Thế nhưng sau đó chính mẹ là người đã ở bên cậu, vẫn yêu thương và bênh vực cậu hơn tất cả mọi thứ.
Chia sẻ về bộ ảnh, Trần Nghĩa (vai con trai) cho biết cậu đến với bộ ảnh này một cách rất tình cờ khi nhiếp ảnh gia đang tìm nhân vật. Lần đầu đóng những cảnh khá nhạy cảm, Nghĩa không tránh khỏi phút bối rối ngại ngùng.
"Đầu tiên mình hơi ngại một chút nhưng sau đó 2 đứa đã nói chuyện, trao đổi với nhau sao cho thể hiện được tốt nhất những cảnh tế nhị. Rất may là mọi thứ khá trơn tru, cả ekip chỉ thực hiện trong khoảng 2 tiếng, nhanh hơn dự kiến khá nhiều. Thông qua bộ ảnh, mình mong các bạn hãy hiểu tình cảm của những người đồng giới, bởi tình yêu của họ cũng đáng yêu, chân thành giống như bất kỳ tình yêu khác. Tình cảm là thứ tự nhiên, không có gì là xấu", Trần Nghĩa chia sẻ.
Nhiếp ảnh gia Tròn tâm sự: "Bộ ảnh Vì con là con của mẹ mong muốn gửi gắm một thông điệp đơn giản, dù bạn là ai, bạn làm gì sai, thì người đầu tiên bạn nên thú nhận vẫn là cha mẹ. Không ai yêu thương bạn nhiều và vĩnh cửu bằng chính những người đã sinh ra bạn".
Cùng xem trọn nội dung bộ ảnh nhé:
Mẹ là người luôn yêu thương con trai mình hết mực. Mẹ tự tay chăm sóc cậu từ bữa ăn đến giấc ngủ. |
Rồi đến một ngày, cậu giới thiệu với mẹ về người bạn thân học cùng. Bà rất vui và cũng yêu thương người bạn của con như chính con trai mình. |
Lúc đầu bà không hề biết rằng giữa hai đứa trẻ đã nảy sinh tình cảm đồng giới với nhau. |
Một thời gian sau, bà bắt đầu lo lắng khi thấy 2 đứa trẻ có những biểu hiên khác thường. Con trai bà nắm tay, ôm bạn thân khi ngủ. |
Thậm chí khi ra đường cũng nắm tay nhau tung tăng. Tuy nhiên, bà cũng nhanh chóng trấn an mình rằng có lẽ vì 2 đứa quá thân nhau nên mới thế. |
Cho tới một hôm, khi bà khẽ mở cánh cửa phòng học của con trai thì trái tim bà như quặn thắt lại, những giọt nước mắt cứ thế rơi lã chã trên gương mặt của người mẹ. Con trai bà đang nắm tay và hôn bạn nó... Đến bây giờ bà mới hiểu chuyện gì đang xảy ra với cậu con trai ngoan ngoãn. |
Khi nói chuyện với con trai bà mới hiểu rõ những gì đang xảy ra. Đau đớn, xót xa nhưng không một lời oán trách, bà ôm con vào lòng với tình yêu thương vô bờ bến của một người mẹ. |
Theo tintuconline