


Thứ ba, 01/11/2011 06:21 (GMT+7)
Có 16 người thích bài này
Số thảo luận: 0
4372 lượt xem | Tôi thích

Số bài chia sẻ: 3

"Có tiền mua tiên cũng được" hay "Cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền",có đúng như vậy không?
Giữa dòng đời tấp nập với những cảnh bon chen "cơm - áo - gạo - tiền" ta cũng khát khao, ước mơ được có nhiều tiền, sống cảnh giàu sang phú quý. Có phải giàu có làm cho con người ta hạnh phúc? Cũng một phần nào đó thôi. Bạn hãy nhìn bà Hye Sook - giám đốc khách sạn Camelia xem - giàu có,danh tiếng để mà làm gì khi cả cuộc đời mình vẫn luôn khao khát yêu và được yêu. Hãy nhìn Sae Woa vì khát vọng giàu sang, đổi đời mà có thể bán rẻ nhân cách của mình và sống bất chấp thủ đoạn.Tình yêu làm cho con người ta trở nên mù quáng, có thể biến từ một người "công - tư phân minh" rất đáng kính trọng và nể phục trở thành một người nhỏ nhen,ích kỷ chỉ trong phút chốc. Cái viễn cảnh huy hoàng của sự giàu sang chỉ làm cho con người ta mệt mỏi với những toan tính của riêng mình nếu không biết tự thỏa mãn và dừng lại đúng lúc. Thế nhưng, bên cạnh đó vẫn có những con người tuy sống cảnh nghèo khó nhưng lại rất quý trọng tình nghĩa. Nhìn cảnh bố Lee Bong Yi vất vả kiếm tiền vì gia đình mà không ít lần tôi rơi nước mắt. Đó quả thật là người cha, người chồng giàu lòng tự trọng và đáng kính. Bạn hãy nhìn Dong Hae luôn nỗ lực không ngừng mà không hề oán trách nửa lời khi có người mẹ tật nguyền đáng thương...Hãy nhìn cảnh mọi người trong gia đình Bong Yi cùng góp tiền mở lại trang trại kim chi mà xem - họ sống thật tình cảm và hết lòng vì nhau...Tôi tin vào tương lai tốt đẹp sẽ luôn mở rộng và chào đón họ phía trước...
Chỉ cần tình yêu và một trái tim nhân ái, bao dung, biết thương yêu và sẻ chia con người ta có thể vượt qua tất cả...Cảm ơn Today TV đã mang đến cho khán giả một bộ phim thật ý nghĩa! (Hy vọng Today TV sẽ sớm ra mắt khán giả phần 2 bộ phim này.Hì! Sôt ruột quá!)
































