








minhtamnguyen0512@gmail.com
Số bài chia sẻ: 5
Thứ năm, 24/11/2011 15:59 (GMT+7)
TÌNH YÊU CHƯA NÓI Có phải khi yêu thì con người ta lại có nhiều cảm xúc muốn viết thật nhiều để nhớ lại và cũng để làm kỉ niệm không Heo. Tình cảm của Gấu và Heo giống như câu chuyện cổ tích mà Heo hay nói.Không biết tình yêu của Gấu dành cho Heo có đủ lớn để giữ chặt Heo ở bên Gấu hay không. Hay chỉ là Heo đến làm Gấu vui một chút thoáng qua thôi ha Heo hãy trả lời cho Gấu biết nhé Heo.Tụi mình quen nhau được hơn tháng rưỡi rồi Heo ạ.Tuy Gấu và Heo không đi chơi nhiều chỉ đi chợ đêm thôi.Gấu và Heo đã chia sẻ rất nhiều chuyện trong công việc và cuộc sống làm Gấu và Heo...
Có 10 người thích bài này
Chi tiết | Gửi trả lời | Số thảo luận: 0 | 2802 lượt xem | Tôi thích





nguyethoa09@gmail.com
Số bài chia sẻ: 5
Thứ tư, 23/11/2011 13:21 (GMT+7)
Hôm này mình buồn quá, không biết phải làm gì? Mình quyết định lên trang web của todaytv để giải sầu. Mình biết kênh todaytv cũng rất tình cờ thôi, nhưng lần tình cờ đó đã mang lại cho tôi thật nhiều cảm xúc, có vui có buồn, vui khi xem những chương trình hài hước sau một ngày học tập vất vả, buồn khi xem những bộ phim đầy cảm xúc. Bây giờ mình không thể xem trực tiếp những bộ phim mà todaytv phát nữa, mình đi học xa nhà. Mình nhớ lại những lúc ở nhà, lúc nào cũng ngồi cạnh tivi để xem những chương trình mà todaytv phát, có lần ba mẹ la "có con về nhà này phải thêm tiền...
Có 34 người thích bài này
Chi tiết | Gửi trả lời | Số thảo luận: 0 | 2993 lượt xem | Tôi thích




Số bài chia sẻ: 1
Chủ Nhật, 13/11/2011 23:00 (GMT+7)
Moi nguoi deu co mot so thich khac nhau,co nguoi thich choi game, thich xem chuong trinh the thao,thich xem phim,...tat ca cac linh vuc tren duoc goi gon trong truong trinh "todaytv".mot truong trinh mang lai bao dieu thu vi,bo ich,cung cap tri thuc,su hieu biet va duoc thu gian giai tri xua tan met noi sau nhung ngay cang thang .den voi chuong trinh quy vi con co cơ hôi nhân đuơc nhiêu phân qua y nghia va bô ich...."todaytv la noi dong hanh cung ban chap canh uoc mo" (^_^)-(^_^)...
Có 2 người thích bài này
Chi tiết | Gửi trả lời | Số thảo luận: 0 | 2200 lượt xem | Tôi thích




Số bài chia sẻ: 6
Thứ ba, 08/11/2011 21:25 (GMT+7)
Cuộc sống hiện đại luôn hối hả, dòng đời luôn tuôn chảy như những dòng sông. Con người luôn có cội nguồn, và niểm vui của mỗi con người cũng xuất phát từ những bức tranh được phản ảnh từ cuộc sống sinh động. Tôi vẫn còn nhớ như in câu nói mà Nhà văn Alexander Solzhenitsyn đã từng nói. "Không có bức tranh nào đẹp hơn bức tranh do chính cuộc sống viết nên". Sự thật vẫn là sự thật, có những bức tranh của nhiều họa sỹ tài ba, lừng danh trên thế giới, để lại cho chúng ta những tác phẩm vô giá, nhưng cái giá của sự tài hoa lỗi lạc đó phải bắt nguồn của sự nổ lực của bản thân, tài năng...
Có 38 người thích bài này
Chi tiết | Gửi trả lời | Số thảo luận: 1 | 2587 lượt xem | Tôi thích





















