







Số bài chia sẻ: 1
Thứ ba, 19/06/2012 15:10 (GMT+7)
Hãy để cho tớ được yêu... yêu cậu trong từng suy nghĩ Dù là tưởng tượng thôi nhưng tớ cũng thấy vui rồi.,có đôi lúc tớ bùn,bùn vì là tớ yêu cậu mà không thể nói trước mặt cậu,điều đó đối với tớ khó lắm và cảm mình không đử can đảm để nói,nên tớ cứ để trong suy nghỉ của tớ,nhưng cậu hảy cho tớ được 1 lần nói thương cậu,dù chỉ 1 lần,1 lần đói với tớ là đử rồi,hảy tin tưởng tớ nhá.dù có ra sao tớ củng ở luôn bên cạnh cậu mà.tớ IU cậu....
Chưa có người thích bài này
Chi tiết | Gửi trả lời | Số thảo luận: 0 | 4809 lượt xem | Tôi thích




Số bài chia sẻ: 2
Thứ ba, 19/06/2012 03:58 (GMT+7)
SỰ LỰA CHỌN Nếu một ngày bạn buộc phải lựa chọn : giữa bố mẹ và người mình yêu , thì bạn sẽ chọn ai ? Một câu hỏi tưởng như đơn giản nhưng nó lại làm người ta phải điên đầu vì suy nghĩ và lo lắng . Rồi cân , đo , đong , đếm để đưa ra quyết định cuối cùng. Chuyện xảy ra tại một trường cao đẳng . Đó là cuộc hội thảo của sinh viên về tâm lý con người trong lĩnh vực tình yêu và cuộc sống. Cuối buổi hội thảo người dẫn chương trình bỗng đưa ra một đề nghị : " Tôi có một trò chơi thử nghiệm nhỏ , ai muốn chơi cùng tôi nào " Một nam sinh viên bước lên . " Hãy viết lên bảng tên 10 người mà bạn thấy quan trọng nhất " . Người dẫn chương trình nói . - Chàng trai làm theo . Trong số tên đó có tên của người thân , hàng xóm , bạn bè và không...
Có 2 người thích bài này
Chi tiết | Gửi trả lời | Số thảo luận: 0 | 1381 lượt xem | Tôi thích




Số bài chia sẻ: 2
Thứ bảy, 16/06/2012 22:21 (GMT+7)
Cậu ơi! Giờ này,cậu đang làm gì? Con thực sự rất nhớ cậu...Cho đến bây giờ, con vẫn k thể tin được là cậu đã rời xa thế gian này...cậu ra đi quá đột ngột,khiến cho mọi người đau lắm cậu ạ!Con rất buồn và cảm thấy hối hận khi đã phụ lòng mong mỏi của cậu...xin lỗi cậu! Có lẽ đây là lời xin lỗi muộn màng,không biết cậu có nghe và chấp nhận lời xin lỗi này không? Chắc cậu cũng biết con là 1 đứa trẻ hay sĩ diện...nên những lời nói từ tận đáy lòng này,con k biết kể cùng ai...chỉ biết gõ chầm chậm từng phím một,mong rằng có thể vơi đi phần nào nỗi nhớ cậu.Có lẽ,con k nên nói dối cậu...giờ có nói gì đi nữa cũng đã muộn.Con k biết làm gì hơn ngoài cố gắng...con hứa sẽ cố gắng hết mình,để cậu cảm thấy vui.Vì con vẫn luôn tin rằng,dù ở bất cứ...
Có 9 người thích bài này
Chi tiết | Gửi trả lời | Số thảo luận: 0 | 2569 lượt xem | Tôi thích




Số bài chia sẻ: 2
Thứ bảy, 16/06/2012 16:06 (GMT+7)
Hàng ngày,xem bộ phim "Trò đùa của số phận" trên kênh Today TV,tôi đã không bỏ lỡ bất cứ tập nào.Nói thật,đây là bộ phim mà tôi thích nhất,nó mang lại cho tôi nhiều cảm xúc khi xem,không biết tôi đã phải rơi bao nhiêu nước mắt khi xem bộ phim này.....Nhưng cũng nhờ đó,mà tôi đã trải qua đủ các cung bậc thăng trầm của cảm xúc.Tôi rút ra được nhiều điều hay,những lẽ sống,những chân lý tốt đẹp từ tính cách của các nhân vật trong bộ phim. Cuộc sống lắm trò hài nhưng cũng thật trớ trêu.Những người hiền lành,tốt bụng luôn là những người bị hại...thế nhưng họ...
Có 59 người thích bài này
Chi tiết | Gửi trả lời | Số thảo luận: 4 | 3151 lượt xem | Tôi thích





















