







Số bài chia sẻ: 1
Thứ bảy, 16/06/2012 14:37 (GMT+7)
khi anh viết nhưng dòng này cho em. anh không biết nó có đến đc với em không nữa nhưng anh vẫn viết để rồi môt ngày nào đó nó sseex đến với em... em à tại sao chúng mình phải xa nhau chwstai sao anh lại phải xa em để rồi con tim anh tan nát vì mỗi ngay anh đều nhớ đến hình bóng của em anh không thể xua đi đc mà vẫn cứ mãi nhớ về em... em biêt không từng đêm anh nằm mơ thấy em đi trên con dương mà khi xưa anh và em cùng dắt nhau khi em đi về anh chợt nhớ lại kĩ niệm đó... mong em hãy hiểu và nhớ đến anh dù chỉ một làn thôi đc không em...
Chưa có người thích bài này
Chi tiết | Gửi trả lời | Số thảo luận: 0 | 5371 lượt xem | Tôi thích




Số bài chia sẻ: 7
Thứ hai, 11/06/2012 21:23 (GMT+7)
Hi!Một niềm vui nho nhỏ vào cuối ngày khi mình đang ngồi làm việc thì có người gọi điện bảo xuống phòng văn thư nhận bưu phẩm.Nghĩ ra ngay là quà của TOdayTV gửi cho mình.Chỉ là một lần tham dự trò chơi game tháng 5 và đạt số điểm cao.Lần đầu tiên trong đời khi nhận được một món quà mà mình nghĩ chả bao giờ mình có may mắn đến như vậy.Cầm món quà về phòng, khoe với mọi người mà cả phòng mình nhao nhao, háo hức.Đúng là may mắn có thể do mình tạo ra, quan trọng là mình có dám thử hay không thôi, phải không các bạn....
Có 44 người thích bài này
Chi tiết | Gửi trả lời | Số thảo luận: 1 | 3252 lượt xem | Tôi thích




Số bài chia sẻ: 2
Thứ hai, 11/06/2012 14:03 (GMT+7)
E vẫn chưa hiểu tìh yêu là j? Nên chẳng thể đến gần a hơn nữa. Nhưng sao con tim e cứ luôn xấu xa. Đập rộn rang lien hồi như thế. Vì gieo khó khăn cho cuộc đời a. E muốn tiến them mà ko thể. Càng muốn lại gần càng khó khăn. Cuộc tìh này khiến cõi long e đau quá!!! Ngày trôi qua đêm lại đến. Suốt thời gian ấy e chỉ mong nhớ a. Cả ngày đau khổ như 1 kẻ ngốc. E bt phải làm sao đây? Con tim đã đi theo tìh yêu. . E có thể làm j đc chứ? Khi càng muốn lại gần càng khó khăn. Cuộc tìh này khiến cõi long e đau quá!!! Do bi ro bi ro bi rap qwa~~~~….. Ngày trôi qua đêm lại đến. Suốt thời gian ấy e chỉ mong nhớ a. Cả ngày đau đớn như 1 kẻ ngốc. E bt phải làm sao đây? Ngày e cố nén nỗi đau sẽ đến. 1 lúc nào đó e sẽ ra đi. Ngày e đau đớn như 1 kẻ ngốc. E bt phải nói sao đây? Ánh trăng kia...
Chưa có người thích bài này
Chi tiết | Gửi trả lời | Số thảo luận: 0 | 5310 lượt xem | Tôi thích




Số bài chia sẻ: 2
Thứ hai, 11/06/2012 13:58 (GMT+7)
E yêu a. Đã yêu a ngay từ cái nhìn thoáng qua đầu tiên. Bất cứ lúc nào e nhìn a. Trái tim e đều đập loạn nhịp. Thế gian này đã mg đến cho e món quà lớn nhất. tìh yêu đầu tiên và cũng là cuối cùng của e. Ngay cả khi e nhìn rồi lại nhìn. Vẫn chỉ có 1 ng duy nhất là a. Kể cả e có trao cho a cả trái tim mìh. E cũng ko hề thấy uổng phí. Ngay cả khi e có bày tỏ đến đâu. Dường như vẫn chẳng bao h là đủ. E yêu a tìh yêu của e. E yêu a dù cho e có cố ngăn trái tim mìh. Nhưng e vẫn luôn âm thầm nói ra câu đó. Dù có hang ngàn, hang trăm lần e cố giữ mìh lại. Nhưng e vẫn ko thể chịu đựng đc và muốn trao nó cho a. E sẵn sang yêu a dù cho có mất đi tất cả. e sẵn sàng yêu a dù cho thế giới có đến ngày tận thế. E sẽ ko bao h quên a. e sẽ ko để a ra đi. Dù cho e cố gắng che dấu rằng a...
Chưa có người thích bài này
Chi tiết | Gửi trả lời | Số thảo luận: 0 | 5353 lượt xem | Tôi thích





















