


Thứ bảy, 16/06/2012 16:06 (GMT+7)
Có 59 người thích bài này
Số thảo luận: 4
3152 lượt xem | Tôi thích

Số bài chia sẻ: 2

Hàng ngày,xem bộ phim "Trò đùa của số phận" trên kênh Today TV,tôi đã không bỏ lỡ bất cứ tập nào.Nói thật,đây là bộ phim mà tôi thích nhất,nó mang lại cho tôi nhiều cảm xúc khi xem,không biết tôi đã phải rơi bao nhiêu nước mắt khi xem bộ phim này.....Nhưng cũng nhờ đó,mà tôi đã trải qua đủ các cung bậc thăng trầm của cảm xúc.Tôi rút ra được nhiều điều hay,những lẽ sống,những chân lý tốt đẹp từ tính cách của các nhân vật trong bộ phim. Cuộc sống lắm trò hài nhưng cũng thật trớ trêu.Những người hiền lành,tốt bụng luôn là những người bị hại...thế nhưng họ vẫn luôn giữ cho mình trong sạch và đặc biệt là 1 tấm lòng vị tha cao cả...thử hỏi,sao chúng ta không nên học điều đó ! Sao chúng ta lại k thể bên cạnh nhau,giúp đỡ lẫn nhau trong những hoàn cảnh khó khăn ? Chúng ta có thể nhường nhịn nhau để sống,cho dù chỉ là một chút thôi...một chút thôi...nhưng con người ta vẫn không thể làm được...đó chính là lòng ích kỉ và tham lam của con người.Mặc dù sinh ra,con người ai cũng có sẵn lòng tham,nhưng nếu ta biết kiềm chế và ứng xử tốt trong mọi hoàn cảnh thì đó mới chính là một con người tốt,một con người đáng được trân trọng.Trong phim,có nhiều cảnh nó khiến tim tôi như thắt lại,thật xót xa...nhưng cũng có những cảnh khiến tôi thấy cay cú...càng xem,tôi càng thấy thắm đặm trong lòng,tôi nghĩ tôi sẽ giữ trong tim một ít ý nghĩa của bộ phim mà tôi rút ra được để làm lẽ sống cho mình và có thể hoàn thiện bản thân hơn.
































