


Nếu là bạn. Ai sẽ là người quan trọng nhất ? (Phần Tiếp Theo)
Thứ ba, 19/06/2012 15:22 (GMT+7)
Có 1 người thích bài này
Số thảo luận: 1
1270 lượt xem | Tôi thích
Thứ ba, 19/06/2012 15:22 (GMT+7)
Có 1 người thích bài này
Số thảo luận: 1
1270 lượt xem | Tôi thích

Số bài chia sẻ: 2

Anh bật khóc thành tiếng , dáng diệu vô cùng đau khổ . Cô MC chờ một lúc cho anh bình tĩnh lại và hỏi :
- Lẽ ra người quan trọng nhất với bạn phải là cha , mẹ và người chị ruột kia chứ . Bởi cha mẹ là người mang nặng đẻ đau , mất công sinh thành , còn chị là người dạy dỗ , bảo ban bạn , còn người yêu thì có thể tìm người khác thay thế được. Vậy tại sao bạn lại chọn người yêu mà không chọn người thân "
Cả hội trường im lặng , hồi hộp chờ nghe câu trả lời .
- Theo thời gian cha mẹ tôi sẽ sớm rời khỏi tôi nhất vì tuổi già . Lớn lên rồi thì chị cũng phải đi lấy chồng , không thể bảo ban , chăm sóc tôi được nữa . Còn người luôn ở bên tôi , luôn động viên an ủi , làm tôi vui thì chỉ có một mà thôi , đó là Tiểu Vân chúng tôi dự định sẽ cưới sau khi ra trường .
GIẢ SỬ MÌNH MÀ Ở TRONG TRƯỜNG HỢP NHƯ BẠN NÀY THÌ QUYẾT ĐỊNH CỦA MÌNH SẼ KHÁC. "MÌNH SẼ CHỌN BỐ MẸ". CHẮC CÁC BẠN ĐANG THẮC MẮC TẠI SAO MÌNH LẠI QUYẾT ĐỊNH NHƯ VẬY PHẢI KHÔNG Ạ?. CÁC BẠN HÃY TẬP TƯỞNG TƯỢNG CÙNG MÌNH NHÉ RỒI CÁC BẠN SẼ HIỂU. Các bạn hãy xem Bố Và Mẹ mình là Mặt trời và Mặt Trăng, Bố là mặt trời và Mẹ là mặt trăng, cÒn người yêu của các bạn là những vì sao... Các bạn thử hình dung lỡ 1 ngày nào đó thiếu đi 1 trong 2 thì sẽ như thế nào, trái đất này sẽ bị huy diệt đúng không, con thiếu đi 1 vì sao thì chúng ta vẫn có thể tìm thấy những vì sao khác... Chúng ta cũng vậy, giả sư chúng ta mắt đi Bố hoặc Mẹ thì có đi kiếm khắp thế gian cũng không thấy còn người yêu thì chúng ta rất nhiều. Mình xin các bạn hãy bớt chút thời gian để quan tâm, chăm sóc Bố, Mẹ và những người thân của mình hơn,đừng để quá muộn các bạn ạ "Mẹ già hơn trăm tuổi vẫn thương con tám mươi". Mình kính tặng các bạn 1 bài hát "Bông Hồng Cài Áo", mình tin chắc 1 điều rằng khi các bạn nghe bài dù bạn không khóc thì nước mắt cũng rơi.
Đây là 1 chút nỗi lòng của mình gửi tới các bạn thân mến, mình rất mong nhận được sự bình luân, quan tâm, ủng hộ của tất cả các bạn.
Chúc các bạn luôn thành công trên con đường mình đã chọn.






mjnh thich phim nay lam (Chủ Nhật, 01/07/2012 12:47 "GMT+7")


cam xuc cua toi... (Thứ bảy, 30/06/2012 14:05 "GMT+7")


Bức tranh bị bôi bẩn (Thứ năm, 21/06/2012 11:38 "GMT+7")


Nếu là bạn. Ai sẽ là người quan trọng nhất ? (Phần Tiếp Theo) (Thứ ba, 19/06/2012 15:22 "GMT+7")






Bài viết khác














