


Thứ bảy, 17/11/2012 15:08 (GMT+7)
Có 18 người thích bài này
Số thảo luận: 2
2417 lượt xem | Tôi thích

Số bài chia sẻ: 2

Thời gian gần đây TodayTV thường xuyên chiếu các bộ phim của Thái Lan và Philippin. Thoạt đầu tôi tiếp cận khá là hời hợt. Nhưng từ bộ phim "Trò Đùa Của Số Phận" đã thay đổi suy nghĩ của tôi. Qua hình ảnh Mara và Clara đã cho tôi một bài học để giáo dục con cái sao cho phù hợp. Clara là hình ảnh đứa con được nuông chiều và ích kỷ. Mara thì luôn nỗ lực vượt khó khăn nhưng luôn hạnh phúc với những gì mình đang có. Cách dạy con của những bà mẹ trong phim cũng nói lên tính cách của Mara va Clara. Mặc dù phim có nhiều tình tiết không thật nhưng dẫu sao cũng có tính nhân văn.
Nói về sự vượt khó thì bộ phim Thái Lan "Chuyện Tình Lọ Lem" cũng thật hay. Cô bé lọ lem đã phải bươn trải từ khi còn rất nhỏ. Nhân vật lọ lem lúc nhỏ rất là đáng yêu. Một đứa trẻ không tham lam ngay từ khi còn nhỏ. Khi bán báo người mua muốn múa hết thì nhất định không bán và giải thích là một người chỉ đọc một tờ mà thôi. Lọ lem khi lớn thì rất dễ thương và dịu dàng. Điều này làm phim luôn cuốn hút. Có điều kết thúc phim không được đẹp cho lắm. Giá như lọ lem sinh con và sống hạnh phúc bên chồng thì phim sẽ ngọt ngào hơn nhiều.
Một bộ phim đang làm khán giả ức chế đó là "Lưới Tình Catwalk". Có lẽ bởi vì nhân vật đóng phản diện rất đạt. Đạt đến độ người xem cảm thấy ức chế. Mà phải nói là phim Thai Lan bây giờ đã hay hơn rất nhiều.
Qua những bộ phim này tôi cảm thấy TodayTV đã tạo được một phong cách rất riêng. Chúc TodayTV luôn là kênh truyền hình yêu thích của mọi người. Chúc các khán giả TodayTV luôn tìm được niềm vui và hạnh phúc.
Cảm ơn TodayTV đã có nơi để tôi chia sẻ cảm xúc này.
































