







Số bài chia sẻ: 2
Thứ tư, 19/12/2012 13:38 (GMT+7)
Mong Today TV có thể chiếu bộ phim "Hoàn Châu Cách Cách" ,bộ của Lâm Tâm Như, Triệu Vi đóng . Mấy nay nghe Today chiếu phim "Lên Nhầm kiệu hoa lấy chồng như ý" tôi thích quá. Mong Today càng ngày càng trinh chiếu nhiều bộ phim hay, ko chỉ mới lạ mà những bộ phim tuy cũ nhưng đã đi vào lòng người nữa nha. cảm ơn Today...
Có 34 người thích bài này
Chi tiết | Gửi trả lời | Số thảo luận: 5 | 2306 lượt xem | Tôi thích




Số bài chia sẻ: 5
Thứ sáu, 14/12/2012 12:01 (GMT+7)
Xa thành phố , tôi về quê, với cuộc sống bình dị, ngày qua ngày trôi qua thật yên bình. Nhưng rồi khi quay lại đây sau 1 năm xa cách, tôi cảm nhận được thực rõ ràng, cuộc sống này đang bon chen, đang xô lấn, người với người sống với nhau bằng những mưu toan, tính toán và nhất là trong bối cảnh kinh tế khó khăn hiện nay, thì con người lại càng lộ rõ bản chất của mình hơn. Tôi giật mình, sao tôi yêu làng quê, yêu sự bình dị nơi ấy thế. Phải chăng sau 1 năm tôi đã trở nên chậm chạp, thụ động hơn rồi. Tôi chỉ muốn cuộc sống khi hai người cùng đi trên một cây cầu thì 2 người có thể nhường nhau và đi một cách an toàn nhất cho cả hai thôi chứ k phải để rồi 1 người đi qua một người bị thương. ...
Có 3 người thích bài này
Chi tiết | Gửi trả lời | Số thảo luận: 1 | 3132 lượt xem | Tôi thích




Số bài chia sẻ: 1
Thứ tư, 12/12/2012 13:37 (GMT+7)
today da mang den cho moi nguoi nhieu niem vui va hanh phuc . em mong truong trinh se phat nhung bo phim hay mang den cgo moi nguoi. em xin cam on...
Chưa có người thích bài này
Chi tiết | Gửi trả lời | Số thảo luận: 0 | 2985 lượt xem | Tôi thích




Số bài chia sẻ: 1
Thứ ba, 11/12/2012 22:05 (GMT+7)
Tháng 12, Sài Gòn không có mưa,cũng không có những đợt rét run như Hà Nội,thay vào đó là một bầu không khí ngột ngạt nắng nóng của những ngày cuối năm. Đi làm,đi học chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà tắm một cái rồi chui tọt vào phòng bật quạt,mở tivi để xua tan những giờ nhọc nhằng căng thẳng chống chọi với kẹt xe, tắc đường. Với mình, thứ 2 là ngày mệt nhọc nhất, nhưng cũng là ngày vui nhất, mệt thì ắt hẳn là ai cũng vậy, làm việc đến đầu tấp mặt tối....còn vui thì vui lắm cơ. thứ 2 là ngày mình được gặp thần tượng Hài của mình.Mọi người biết ai không, chính là nghệ sĩ Quang...
Có 48 người thích bài này
Chi tiết | Gửi trả lời | Số thảo luận: 0 | 1944 lượt xem | Tôi thích





















