


Thứ năm, 05/01/2012 13:06 (GMT+7)
Có 74 người thích bài này
Số thảo luận: 1
2790 lượt xem | Tôi thích

Số bài chia sẻ: 3

Mình chưa theo dõi bộ phim nào thường xuyên và không bỏ sót như phim" Cười lên DongHae". Mình xem kênh Today TV cũng thường xuyên và yêu thích bộ phim này khi khung giờ chiếu lại trùng với giờ cơm trưa nhà mình,cũng nhờ vậy mình mới có thời gian theo dõi đầy đủ.Có những hôm vừa ăn cơm vừa xem những cảnh xúc động trong phim như khi hai cha con họ sắp nhận ra nhau thì ông bố bị tai nạn hay khi Dong Hae bị làm hại nước mắt mình cứ chảy vì xúc động.Có hôm buổi tối không bận việc thì mình xem được phim chiếu vào 20h,nhưng trưa hôm sau vẫn xem lại lúc cả nhà ăn cơm để cùng bình luận,có hôm mở kênh TODAY TV quá 20h mà không thấy chiếu mới nhớ ra là ngày nghỉ.
Thời gian tạm dừng chiếu phim vừa qua buổi trưa ăn cơm mình chả biết xem gì đành nghe nhạc,mình cũng tranh thủ xem trên mạng được vài tập nhưng rồi thôi vì thời gian rảnh ít quá.
Bây giờ thì vui rồi vì phim đã chiếu lại.Những cung bậc cảm xúc,những bài học nhân văn,tình huống cuộc sống ý nghĩa cùng những tình tiết mới lạ,bất ngờ thật hấp dẫn và gay cấn khiến mình không thể bỏ sót tập phim nào.Mình nghĩ chắc cũng có nhiều độc giả đang theo dõi bộ phim này có cùng cảm nhận như mình.Cảm ơn TODAY TV đã gửi đến độc giả những bộ phim chất lương!
































