







Số bài chia sẻ: 7
Thứ tư, 16/05/2012 20:03 (GMT+7)
Mấy ngày hôm nay,ngày nào tôi cũng lò dò lang thang trên mạng xem hết trang web này đến trang web khác để tìm cơ hội "trúng thưởng" một cái gì đó.Không phải vì mình ham giải mà muốn thử độ may mắn của mình;. Hôm qua vô tình đang xem trên 24h.com thấy chương trình "vui hè cực đỉnh" của todaytv thế là nhảy vào liền và xem ngấu nghiến một cách thích thú. Kênh today mình được biết khi còn học ở Hà Nội, thích nhất ở kênh này là toàn chiếu phim mà toàn phim hay, ấn tượng ngay từ "cái nhìn đầu tiên". Về làm việc ở quê, nhà không lắp...
Có 3 người thích bài này
Chi tiết | Gửi trả lời | Số thảo luận: 1 | 1905 lượt xem | Tôi thích




Số bài chia sẻ: 2
Thứ ba, 15/05/2012 17:04 (GMT+7)
Tôi xin phép chào khán giả và TodayTV, Tôi là Nguyễn Quốc Doanh. ĐT: 0913 506 516. Hôm 10/3,tôi đã viết bài "Khán giả và chương trình" trên trang cảm xúc này,về chuyện: Tôi 2 lần trúng thưởng (500.000 & 1.000.000 đ)của chương trình "Quà tặng giờ vàng",và đó là may mắn & niềm vui của tôi,nhưng vì bận việc,không có thời gian đến bưu điện nhận tiền,nên tôi đã ủy quyền cho vợ tôi đến nhận tiền.Vì thế,tôi đã gặp không ít phiền phức bởi những cú điện thoại và tin nhắn,đại loại: "Có phải Uyên đấy không ?" v.v..& v.v... Nay tôi trở lại trang Web này...
Có 32 người thích bài này
Chi tiết | Gửi trả lời | Số thảo luận: 1 | 2050 lượt xem | Tôi thích




Số bài chia sẻ: 3
Thứ ba, 15/05/2012 14:05 (GMT+7)
Gió ùa kéo về bên những bụi tre già Mặt nước ngã nghiêng sóng vỗ về mui thuyền, Lướt vội thuyền đập bờ sóng vỡ bọt nước Những con kiến vàng quanh đó bị nước cuốn trôi. Vai gầy Mẹ ghánh cả cuộc đời con Tiếng người đứng đợi la ó chạy đến Cá đầy ắp Mẹ tươi rối cười Hôm nay sẽ không ai chen lấn, Cá của sông dòng nước ngọt phù sa Lao vội lên thân tròn mắt trắng Nước văng tung té nhuộm áo bạc màu, Mùi cá tanh ươm lên chiếc áo bà ba Mẹ mặc Mùi của rất lâu kể từ kể từ khi con được sinh ra, Lấm tấm những giọt mồ hôi chạy lon ton trên khuôn mặt Mẹ Vén lại mái tóc dốc sức Mẹ đến chợ cho kịp trời sáng. Gánh hàng mưu sinh Nắng đã lên trên đôi vai Mẹ ướt đẫm Với nón lá bên Mẹ ròng rã nhiều năm qua Cũ kĩ...
Có 52 người thích bài này
Chi tiết | Gửi trả lời | Số thảo luận: 0 | 2780 lượt xem | Tôi thích




Số bài chia sẻ: 7
Thứ bảy, 12/05/2012 11:59 (GMT+7)
Câu chuyện kể về một cô gái tên là Han Ji Eun mồ côi cả cha lẫn mẹ. Cô phải sống một mình đơn độc trong ngôi nhà do chính cha cô thiết kế và xây dựng. Một ngày kia, hai người bạn thân của cô chưa làm đám cưới nhưng họ đã có thai với nhau, nhà cô gái vốn rất giàu có nhưng vì chuyện đó mà cô đã bị đuổi ra khỏi nhà. Bọn họ trở nên rất khó khăn và họ đã tìm cách để bán ngôi nhà của Ji Eun. Họ đưa cô một tấm vé đi du lịch Hồng Kông và bảo là tấm vé miễn phí nhưng thực ra Ji Eun sẽ phải tự chi tất cả. Nhân lúc Ji Eun không có nhà, họ bán nhà của cô cho diễn viên điện ảnh nổi tiếng Lee Young Jae. Han Ji Eun gặp Lee Young Jae trên máy bay và họ đã ở cùng một khách sạn. Do không có tiền, Ji Eun đã phải vay Young Jae. Lúc về nhà, Ji Eun đã không thấy đồ đạc đâu và...
Có 10 người thích bài này
Chi tiết | Gửi trả lời | Số thảo luận: 1 | 1718 lượt xem | Tôi thích





















