


Thứ ba, 15/05/2012 17:04 (GMT+7)
Có 32 người thích bài này
Số thảo luận: 1
2052 lượt xem | Tôi thích

Số bài chia sẻ: 2

Tôi xin phép chào khán giả và TodayTV,
Tôi là Nguyễn Quốc Doanh. ĐT: 0913 506 516. Hôm 10/3,tôi đã viết bài "Khán giả và chương trình" trên trang cảm xúc này,về chuyện: Tôi 2 lần trúng thưởng (500.000 & 1.000.000 đ)của chương trình "Quà tặng giờ vàng",và đó là may mắn & niềm vui của tôi,nhưng vì bận việc,không có thời gian đến bưu điện nhận tiền,nên tôi đã ủy quyền cho vợ tôi đến nhận tiền.Vì thế,tôi đã gặp không ít phiền phức bởi những cú điện thoại và tin nhắn,đại loại: "Có phải Uyên đấy không ?" v.v..& v.v...
Nay tôi trở lại trang Web này với niềm vui,và có lẽ không tránh khỏi những lời viết "dân dã". Tôi đang trên đường đi làm việc trên các tỉnh miền núi Tây Bắc & Đông Bắc. Nghe tin tôi trúng thưởng Ipad trong chương trình "Vui hè cực đỉnh,trúng quà cực đã",các khách sạn-nhà hàng,nơi tôi ăn nghỉ (Sơn La,Điện Biên Phủ,Lai Châu,Sa Pa,Bắc Hà,Yên Bái,Ba Bể...),bắt tôi khao. Tôi nói:"Hết tiền rồi !Đi cày suốt năm,suốt tháng,không đủ tiền uống bia và chát chít !".Lại có những người hỏi rất ngây ngô,ngớ ngẩn: "Anh chơi gì mà trúng thưởng Ipad ?". "Chơi lô-đề chứ còn chơi gì",-tôi đáp.Còn nhớ lần tôi trúng 500.000 đ của chương trình "Quà tặng giờ vàng",vợ tôi là người lĩnh tiền;trong khi đó,tôi phải bỏ tiền túi của mình dẫn mấy ông Tướng bạn tôi đến quán "Con cầy cười" đập một bữa hết 7 "lít"! Lần này,trúng Ipad,có lẽ tôi sẽ phải đi toi với mấy ông ấy 1 con "Cầy tơ 7 món" mất! Đúng là "Vui hè cực đỉnh",nhưng mấy ông Tướng bạn tôi chỉ muốn "Uống rượu cực đã" !...
Cuộc sống luôn bận rộn,nên thi thoảng mới có chút thời gian rỗi để xem tivi,phần là để nghỉ ngơi,thư giãn,phần là để học hỏi từ "Cổ kim Đông Tây" đến "Hiện đại" qua các bộ phim,cũng như xem các thông tin,quảng cáo đương thời.Tôi là con người rất "hà tiện", nhưng cũng hay đá đoảng đến các trò chơi,với suy nghĩ: Nếu trúng thưởng thì đó là điều may mắn; Còn nếu không thì cũng không đến nỗi tiếc gì...
Mang tiếng là đi "cày" cần cù như "con trâu" cả đời,song phần vì cuộc đời có trăm thứ phải lo,phần vì tôi thuộc loại người "lỗi thời,lạc hậu",nên tôi không dám nghĩ đến có 1 chiếc máy ảnh,hay máy quay phim,hay máy tính xách tay,hay chiếc xe máy xịn v.v...Trên khắp cá tỉnh thành,vùng,miền trên cả nước...,buổi tối hoặc thời gian rỗi,tôi lại ra một quán Internet địa phương để "chát chít" với trẻ con. Nói là "chát chít",nhưng thực ra tôi phải làm việc với Internet. Nay tôi được trúng Ipad,và mặc dù tôi chưa sử dụng Ipad bao giờ,nhưng tôi nghĩ nó sẽ giúp ích cho tôi rất nhiều trong công việc,như: Ghi lại phong cảnh thiên nhiên đất nước,con người trên khắp các vùng miền trên cả nước, để quảng bá với người nước ngoài; cũng như trao đổi và lưu giữ thông tin một cách thuận tiện cho tôi...
Điều khiến tôi rất ấn tượng với TodayTV là ở chỗ:2 lần trúng thưởng,mỗi lần khi bưu điện gọi vào máy tôi bảo vợ tôi ra nhận tiền,và vợ tôi ra nhận được tiền luôn. Lần này trúng Ipad, TodayTV từ Sài Gòn gọi vào máy tôi (lúc đó là 9h30,ngày 10/5)khi tôi đang ở trên đỉnh đèo Pha Đin (đường từ Sơn La đến Điện Biên Phủ),bảo tôi gửi ảnh và photo CMND. Tôi có carte mémoire trong điện thoại di động của mình,nhưng tôi không mang theo đầu đọc thẻ,nên từ Internet công cộng,tôi không thể gửi được ảnh.Tôi liền gọi điện cho thằng cu lớn nhà tôi ở nhà,bảo nó mở hộp thư của tôi,và lấy ảnh của tôi trong CPU ở máy nhà,để gửi cho TodayTV. Thế nhưng hôm đó,chỗ tôi mất điện. Thằng cu nhà tôi nói chắc phải tối mới có điện.Song đến trưa,tự nhiên lại có điện. Lúc 13h,thằng cu nhà tôi gọi điện cho tôi, nói là đã gửi mail và ảnh, và đã nhận được mail trả lời.Tối đến,tại Internet lễ tân khách sạn Điện Biên Phủ,tôi mở xem mail và thấy thằng cu nhà tôi gửi mail lúc 12h52;và thư đáp lại của Trần Thị Thùy Vân lúc 12h55 (tức chỉ 3 phút sau). Một điều khiến tôi rất cảm động,đó là: Vào giờ đó,lẽ ra là giờ nghỉ trưa,nhưng thư hồi đáp,lại nhanh như thế !...
Thấy tên tôi trúng thưởng Ipad trên Website TodayTV,nhiều người gọi vào máy tôi hỏi có phải tôi là người trúng không; Tôi xác nhận đúng là tôi. Và họ lại hỏi tôi,đại loại: Tôi gửi bao nhiêu tin nhắn, hoặc vào thời điểm nào sau khi xuất hiện dòng chữ-mã số trên truyền hình, v.v...& v.v...Tôi trả lời là lúc nào tôi rỗi,có thời gian xem tivi được,thì tôi gửi một vài tin nhắn cho vui,ở mỗi thời điểm khác nhau,tuỳ thuộc tôi xem được những buổi nào trong các buổi: 19h->20h;20h->21h;21h->22h;22h->23h. Tôi thiết nghĩ,cái này thuộc về may mắn khi quay mà thôi; Chứ nếu "tài giỏi" đoán được thì đã không đến nỗi phải " đi cày" như "con trâu" cả đời như tôi !...
Nói tóm lại,tôi rất vui và rất ấn tượng với TodayTV.Một lần nữa, tôi xin cảm ơn TodayTV rất nhiều.
Cầu mong vạn niềm vui và phước lành đến với mọi người.
Doanh.
































