


Lòng Mẹ (Ngày Của Mẹ)
Thứ ba, 15/05/2012 14:05 (GMT+7)
Có 52 người thích bài này
Số thảo luận: 0
2782 lượt xem | Tôi thích
Thứ ba, 15/05/2012 14:05 (GMT+7)
Có 52 người thích bài này
Số thảo luận: 0
2782 lượt xem | Tôi thích

Số bài chia sẻ: 3

Mặt nước ngã nghiêng sóng vỗ về mui thuyền,
Lướt vội thuyền đập bờ sóng vỡ bọt nước
Những con kiến vàng quanh đó bị nước cuốn trôi.
Vai gầy Mẹ ghánh cả cuộc đời con
Tiếng người đứng đợi la ó chạy đến
Cá đầy ắp Mẹ tươi rối cười
Hôm nay sẽ không ai chen lấn,
Cá của sông dòng nước ngọt phù sa
Lao vội lên thân tròn mắt trắng
Nước văng tung té nhuộm áo bạc màu,
Mùi cá tanh ươm lên chiếc áo bà ba Mẹ mặc
Mùi của rất lâu kể từ kể từ khi con được sinh ra,
Lấm tấm những giọt mồ hôi chạy lon ton trên khuôn mặt Mẹ
Vén lại mái tóc dốc sức Mẹ đến chợ cho kịp trời sáng.
Gánh hàng mưu sinh
Nắng đã lên trên đôi vai Mẹ ướt đẫm
Với nón lá bên Mẹ ròng rã nhiều năm qua
Cũ kĩ và rách nát Mẹ vẫn đội,
Chỉ mong cá sớm bán hết
Mẹ sẽ lại về bên con.
Ngủ ngoan con yêu nhé! Mẹ lại đi
Cuộc sống quanh con Mẹ ghánh lấy,
Trên bàn tay Mẹ nắng khô ran
Chai sạm bởi đời khắc lên từng nớ thịt
Chở đầy kí ức biết bao nhọc nhằn.
Bàn tay chai sạm của mẹ
Mưa bao giờ mới tạnh
Lộp độp từng hạt lạnh cả người,
Hiên nhà lác đác lá vàng rơi
Cành cây to trước sân bị gió cuốn gãy,
Con đứng ngóng Mẹ những buổi chiều muộn
Lòng biết nhớ, biết thương người Mẹ con yêu!.
Mưa lại rơi thấm ướt những chiếc lá già






KHÔNG THỬ SAO BIẾT ĐƯỢC (Thứ tư, 16/05/2012 20:03 "GMT+7")


Cảm xúc và ấn tượng với TodayTV ! (Thứ ba, 15/05/2012 17:04 "GMT+7")


Lòng Mẹ (Ngày Của Mẹ) (Thứ ba, 15/05/2012 14:05 "GMT+7")


Full House ( Ngôi Nhà Hạnh Phúc ) (Thứ bảy, 12/05/2012 11:59 "GMT+7")






Bài viết khác














