Chia sẻ Cảm xúcSố bài chia sẻ: 1
Thứ hai, 28/05/2012 00:24 (GMT+7)
Mỗi khi xem xong một tập phim "Mara và Clara",mình lại có những cảm xúc lẫn lộn. Vừa thương xót Mara tốt bụng đáng thương, vừa coi khinh những hành động hèn hạ,ích kỷ của Clara.Nhưng cũng vừa thấy đáng giận những người như mẹ của Mara vì cô quá nhu nhược trước người chồng vũ phu để Mara bị đối xử thậm tệ, vừa sợ cái thế giới nơi Mara sống quá bất công, đầy rẫy những kẻ phân biệt đối xử tầng lớp giàu nghèo.Những kẻ chỉ biết suốt ngày su nịnh mong kiếm chác chút danh tiếng tài lộc từ những người như Clara quá nhiều và luôn vây quanh cô bé Mara đáng thương trong khi những người sẵn lòng bảo vệ cô quá...
Có 19 người thích bài này
Chi tiết | Gửi trả lời | Số thảo luận: 1 | 4398 lượt xem | Tôi thích ![]()
Số bài chia sẻ: 1
Thứ ba, 22/05/2012 21:30 (GMT+7)
xem phim nước mắt va nụ cười thật nhiều cảm xúc,cho dù mới xem tập 1...
Có 4 người thích bài này
Chi tiết | Gửi trả lời | Số thảo luận: 1 | 3299 lượt xem | Tôi thích ![]()
Số bài chia sẻ: 1
Thứ ba, 22/05/2012 20:31 (GMT+7)
Bà con ơi ai bie^'t cách xem vtc7 online bầy chi tui với. tui đã thử nhìu cách mà ko đc.bùn wua...
Có 1 người thích bài này
Chi tiết | Gửi trả lời | Số thảo luận: 1 | 6096 lượt xem | Tôi thích ![]()
Số bài chia sẻ: 3
Thứ năm, 17/05/2012 05:40 (GMT+7)
Tôi không dễ xúc động như khán giả nữ, nhưng có thể chịu cảm giác đau đớn hơn họ khi chiêm nghiệm sự trả thù và hy sinh vì tình trong bộ phim. Tôi tìm kiếm nhiều trên các trang mạng, để có thể gặp người chia sẻ vì muốn bàn luận về những hiện tượng trong Phía đông vườn địa đàng. Chúng tôi lập một nhóm, tự đặt tên là "Địa đàng ở đâu", cùng phân tích những gì Dong Chul, Dong Wook và rất nhiều người khác phải đón nhận. Cảm giác lớn nhất là cuộc sống sao ngột ngạt thế, có tiền hay không quyền lực đều mệt mỏi như nhau. Bộ phim đưa ra những vấn đề táo bạo, không mới...
Có 85 người thích bài này
Chi tiết | Gửi trả lời | Số thảo luận: 2 | 2239 lượt xem | Tôi thích ![]()
















Sự kiện nổi bật









