


Thứ bảy, 15/09/2012 22:17 (GMT+7)
Có 1 người thích bài này
Số thảo luận: 0
996 lượt xem | Tôi thích

Số bài chia sẻ: 1

cứ mỗi ngày cứ đến giờ chiếu phim trên today là phòng trọ chúng tôi đều bỏ công việc lại và ngồi xem..chúng tôi 3 người đàn ông nhưng có tính đàn bà( hàng xóm nói vậy)k bỏ qua tập phim hay nào.gần đây là phim 'thiên đường lạc lối' & quý tử nhà nông..tôi có lẽ là đại diện cho phái ác vì tôi lại thích nhân vật " cziet" ai ai cũng bảo là đò xấu xa,nhưng với tôi thì lại khác. không có những hoàn cảnh trớ trêu sao cziet phai làm vậy chứ..bị mất cả pama phải đi ở nhờ..ty cũng nhường nhịn vì nặng ngĩa với nhà eozi..cuối cùng cơ hội tới thì phải nắm lấy hp chứ,,còn jonat 1 kẻ đa tình không có trách nhiệm,hễ có chuyện gì là đòi ly hôn..là đàn ông sao cứ phải vậy..còn 2 người bạn tôi chúng nó lại cãi nhau òm tỏi vì đối lập quan điểm với tôi...ôi chết mất." không xem thì tiếc ma xem thì ức chế"..
































