


Thứ ba, 06/05/2014 12:49 (GMT+7)
Có 29 người thích bài này
Số thảo luận: 0
1965 lượt xem | Tôi thích

Số bài chia sẻ: 2

Thật sự đã lâu lắm rồi, tôi mới có dịp xem được một bộ phim hay và có ý nghĩa nhân văn đến vậy. Bản thân tôi là một người rất khó tính để ngồi xem một bộ phim 45 phút mỗi tối nhưng lại hoàn toàn bị chinh phục ngay từ giây phút mà bộ phim phát sóng.
Một Maya gản dị, hay nói nhưng luôn tràn đầy tình yêu thương với những người thân yêu của mình đã mang đến niềm hy vọng, ánh sáng tươi mới cho ngôi nhà đã từ lâu thiếu vắng đi hơi ấm của người phụ nữ trong gia đình.
Một Richard khó tính, trầm lặng, rất thận trọng trong mọi việc nhưng ẩn sâu trong con người lạnh lùng ấy là 1 trái tim đã từng chịu tổn thương quá lớn, là 1 người cha luốn muốn thể hiện tình cảm với những đứa con thân yêu của mình nhưng không cách nào nói ra được chỉ đến khi Maya xuất hiện.
Một Luke hoạt bát, vui vẻ nhưng cũng khá cứng đầu khi tiếp xúc với cha mình đã sẵn sàng trở thành 1 "Richard" thứ hai.
Một Nikki tuy hơi khó chịu khi lần đầu tiếp xúc với Maya, luôn muốn mọi thứ với mình phải thật hoàn hảo, dù mất mẹ sớm nhưng vẫn rất ngoan.
Một Abby ngoan hiền, dễ thương, luôn biết cách phối hợp với Maya để đem nụ cười cho tất cả các thành viên trong gia đình.
Và còn những người làm trong nhà ông Richard luôn đem đến tiếng cười sảng khoái cho bộ phim cũng như cho khán giả.
Và còn những người thân của Maya luôn sát cánh cùng nhau trong cuộc sống dù khó khăn hay thuận lợi.
Tất cả dường như đã tạo nên một bức tranh hoàn hảo nhưng cũng rất chân thật và không kém phần lãng mạn, đặc biệt là tình cảm của Ông chủ và Maya dường như là chất xúc tác đặc biệt làm cho bộ phim thêm phần hấp dẫn.
Điều ước hiện tại của tôi bây giờ là mong Todaytv sẽ sớm phát sóng Trái tim bé bỏng phần 2 cũng vào khung giờ vàng lúc 19h hằng ngày.
Trân trọng cảm ơn !
































