


Thứ sáu, 02/11/2012 11:25 (GMT+7)
Có 21 người thích bài này
Số thảo luận: 0
1262 lượt xem | Tôi thích

Số bài chia sẻ: 5

Phim cô bé lọ lem phát sóng 19h hàng ngày kể về dok soke, một cô bé từ bé đã không biết cha mẹ mình là ai, cô sống cùng bà ngoại bán bánh nghèo khó và chồng của bà ngoại, ông ta suốt ngày uống rượu và đánh đập bà ngoại cô. Cô bé phải đi bán báo dạo để kiếm tiền giúp đỡ bà ngoại. Đến một ngày cô gặp ông ngoài đại tướng giàu có của mình, những tưởng cuộc đời cô sẽ thay đổi từ đây, cô sẽ được sống trong hạnh phúc với ông ngoại. Nhưng bi ai của cuộc đời cô bé tội nghiệp mới chỉ bất đầu từ đây. Cô sống trong nhà ông ngoại với sự ghen ghét của những người thân là gì, là cậu, là chị em của cô, cả những người ở trong nhà vì thế mà xem thường cô. Hàng ngày cô phải tự làm mọi thứ, chụi sự hành hạ của gì, của con gì và sự đánh đập tàn nhẫn của người gì điên loạn. Những tưởng nhiều lần cô bé đã bỏ cuộc nhưng không? ý chí kiên cường cùng sự động viên của mọi người nhất là ausanai, chàng họa sỹ hàng xóm, cô bé đã vượt lên tất cả để sống một cách tốt nhất, luôn luôn yêu đời và nghĩ tới những điều tốt đẹp. Vì thế qua thời gian người dì điên loạn cũng hiểu được tấm lòng của cô và thương cô, những kẻ ăn người ở cũng đứng về phe cô, bảo vệ cho cô. Cuộc sống của cô trong nhà ông ngoại đang nhít từng bước để được thoải mái hơn thì ông ngoại cô mất. Những kẻ ghen ghét cô, những kẻ tỉnh táo nhưng lòng đầy dã tâm đã tìm mọi cách đuổi cô đi với hai bàn tay trắng.
Cô bé lại về bán bánh với bà, nhưng bù lại cô bé có được tình yêu lãng mạng với ausanai. Cuộc sống chỉ cần thế, hạnh phúc bên người mình yêu và cố gắng làm việc, học hành.
cô bé Phim này hay quá, diễn viên thì khỏi phải chê, cặp đôi dok soke-ausanai đẹp đôi dễ thương ghê. Ai cũng vui mừng cho cô, và nhất là khi cô gặp được bà nội giàu có của mình, bà nội cô cũng rất yêu thương cô.cô bé đã được sống trong tình yêu thương nhất của mọi người. Nhưng không đoạn gay cấn tiếp theo mới chỉ bắt đầu khi người bạn gái luôn theo đuổi ausanai, không từ mọi thủ đoạn để có được anh, chính là mẹ đẻ ra dok soke. Mọi người thường bảo: hổ dữ không ăn thịt con. Tưởng chừng vì tình mẹ con, vì đứa con gái tội nghiệp, người mẹ sẽ từ bỏ ý định của mình. Nhưng không, người mẹ đó đã đích thân nói với dok soke: ta là mẹ con, nhưng không phải để cho con được gọi mẹ mà để con phải tránh xa người mình yêu. Một vết dao cứa sâu vào trong trái tim của cô bé tội nghiệp.
Giờ cô bé sẽ làm gì đây? giờ ausanai phải làm gì đây? Và mọi thử thách đối với cô bé đã dừng lại ở đó chưa? hay kết thúc này lại bắt đầu đau khổ khác
Tôi hy vọng dok soke đủ bản lĩnh và đủ bình tĩnh để vượt qua mọi chuyện và bảo vệ tình yêu của minh.Và hy vọng ausanai người đàn ông bản lĩnh không bị lôi kéo bởi bất cứ trò ma quái nào của người đàn bà kia sẽ giữ được tình yêu của mình. Tôi tin vào ánh mắt của anh ấy khi giữ chặt tay dok soke và nói : anh sẽ không bao giờ để mất em.
Bộ phim thực sự rất hay. Bộ phim đã đưa chúng ta đến với một câu chuyện tình lọ lem thời hiện đai rất cảm động. Nhưng hơn hết là giá trị nhân đạo của nó. Con người sống trong đau khổ, trong tủi nhục nhưng hãy mạnh mẽ và vượt qua tất cả như dok soke, luôn hướng thiện, đó là nét đẹp tiềm ẩn của cô bé. Và phải giữ được bản lĩnh của mình như ausanai. Nếu như ausanai bị lôi kéo bởi người đàn bà mưu mô đó thì giờ liệu anh có thể khẳng khái mà nói với người mình yêu : anh sẽ không để mất em bằng mọi giá không?
Cố lên ausanai và dok soke.
Mong rằng đây là câu chuyện tình hạnh phúc
































