


Thứ hai, 28/01/2013 14:40 (GMT+7)
Có 220 người thích bài này
Số thảo luận: 0
9694 lượt xem | Tôi thích

Số bài chia sẻ: 5

Khi yêu quá một ai đó thì con người thường trở nên mù quáng nhưng riêng với Yu Ra khi không chỉ là do tình yêu làm cho cô ta trở nên mù quáng mà chính sự ích kỷ, sự tần nhẫn và sự mất nhân tính khiến Yu Ra trở thành con người đội lốt thú. Dù mỗi lần xem phim nhìn thấy Yu Ra tôi rất ghét, quả thực diễn viên Yoon Ah Jung đã diễn tả được hết con người của cô ả Yu Ra từ ánh mắt, cử chỉ tới điệu bộ. Còn Yun Hwa hiện thân cho sự thánh thiện, cho sự mạnh mẽ cũng đã cho chúng ta thấy một tinh thần không khuyất phục trong bất kỳ trường hợp, và cô có thể khẳng khái nói với Yu Ra rằng: con người chỉ sống 1 lần thôi sao phải sống như vậy chứ? Câu nói này có lẽ nhiều người xem phải giật mình suy nghĩ. Một lần sống, phải sống thật tốt, thật thành thản.
Bộ phim mang trong mình giá trị nhân văn rất cao. Tôi tin lời nói của Yun Hwa:" trên đời này những người sống vì lương tâm còn nhiều hơn ".
Mong rằng thiện sẽ thắng tà, mong rằng sự mạnh mẽ, sự chịu đựng, sự quyết tâm của Yun Hwa sẽ mang lại kết quả hạnh phúc và những sẽ gieo ác sẽ giặt quả báo.
































