


Chủ Nhật, 24/02/2013 11:44 (GMT+7)
Có 22 người thích bài này
Số thảo luận: 0
4325 lượt xem | Tôi thích

Số bài chia sẻ: 1

Yoon Jae trong bộ phim này,khi Yoon Hwa bị bắt,thì Yoon Jea lại có ý nghĩ muốn cưới Yoo Ra.Vậy là Yoon Jae thiếu sự tin tưởng vào người yêu của mình.Yoon Jae tin là Yoon Hwa có tội,đáng bị bắt.Yoon Hwa cũng hận lắm chứ,nhưng trong lửa hận đó lại chứa những tình cảm của Yoon Jae đọng lại trong trái tim cô.Cô đau khổ,nhưng cố nén lại.Các bạn nghĩ sao nếu người mà mình yêu thương hết mực lại cưới một người yêu đơn phương,đã mù quang vì tình mà từ sai lầm này đến sai lầm khác.Còn phải chịu đưngj những biến cố như:bị nghi ngờ là gián điệp,mẹ mình bị đẩy xuống núi,những bằng chưng thuyết phục nhất vạch trần tội ác của Yoo Ra cũng bị phá vỡ.Yoon Hwa đã phải đối đầu với bao nhiêu gian khổ,nhưng tôi tin là chính ngọn lửa bùng cháy trong tâm hồn trong sạch của Yoon Hwa tìm được ánh sang hạnh phúc,và cuộc sống như bao người bình thường khác.
































