


Cảm xúc
Chủ Nhật, 03/03/2013 16:08 (GMT+7)
Có 20 người thích bài này
Số thảo luận: 0
3284 lượt xem | Tôi thích
Chủ Nhật, 03/03/2013 16:08 (GMT+7)
Có 20 người thích bài này
Số thảo luận: 0
3284 lượt xem | Tôi thích

Số bài chia sẻ: 7

Cách đây một thời gian mình quen bạn vô tình trong bữa hát kara sinh nhật của bạn trong ủy ban.Ấn tượng ban đầu về bạn là hiền, cao, mảnh khảnh, nói chung là không nói chuyện nhiều và không có cơ hội để gặp nhau nên mình dần quên bạn. Thời gian trôi qua cho đến khi mình và bạn lại gặp nhau trong đám cưới của người bạn ấy, sao nhỉ, hơi bất ngờ và thấy vui. Phải chăng giữa 2 người đã có một chút tình cảm gì đó. Mình và bạn từ đó thường xuyên nói chuyện trên fac, cảm giác xa lạ lùi dần và trở nên thân thiết hơn. Bạn ít hơn mình 2 tuổi
, có thể hơi khó khăn trong lúc nói chuyện với nhau và thống nhất gọi là bạn ^^. Chưa bao giờ mình nghĩ mình sẽ có tình cảm với người ít tuổi hơn mình, nhưng sao lại thế này, lý trí mình vừa muốn tiến xa hơn, cứ thoải mái đi nhưng mặt khác lý trí lại bảo mình dừng lại, dừng lại đi.Ít tuổi thì đã sao chứ, mình cứ suy nghĩ làm gì cơ chứ, hãy cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên. Nhưng mình sợ..........., haiz, thấy buồn!







Cảm xúc về phim " Vũ điệu hoang dã" (Thứ tư, 06/03/2013 19:55 "GMT+7")


Cảm xúc (Chủ Nhật, 03/03/2013 16:08 "GMT+7")


muon di lam (Thứ bảy, 02/03/2013 15:24 "GMT+7")


Con cám ơn!!! (Thứ sáu, 01/03/2013 22:00 "GMT+7")






Bài viết khác














