


Thứ hai, 11/03/2013 19:18 (GMT+7)
Có 25 người thích bài này
Số thảo luận: 0
2479 lượt xem | Tôi thích

Số bài chia sẻ: 3

Todaytv thân mến :tôi rất thích phim hàn...nói về tình yêu và sự thù hận để trả thù .hiện nay tôi đang theo dỏi bộ phim Lửa hận tình thù tôi cảm thấy bộ phim này rất hay mà hay nhất là những tình tiết trả thù .Dù không có dàn diễn viên thần tượng mà tôi thích nhưng vẫn chiếm tình cảm của tôi.bộ phim này đã chạm vào những góc khuất trong mặt trái của tình yêu.Yun Hwa (Lee Yoo Ri) trở thành chị em với Yu Ra (Yoon Ah Jung) sau khi ba mẹ của hai người tái hôn với nhau. Tuy nhiên, giữa hai cô gái vẫn có một khoảng cách vô hình vì Yu Ra trót yêu đơn phương Yun Jae (Hyun Woo Sung) – bạn trai của Yun Hwa. Chính mối tình thầm lặng này càng làm quan hệ giữa hai người trở nên căng thẳng và làm sứt mẻ tình chị em đáng lý ra phải vô cùng tốt đẹp.Ghen tuông vô cớ, Yu Ra quyết tâm bày mưu hãm hại tình địch. Cô làm cho Yun Hwa bị hiểu lầm là gian dối, ăn cắp thông tin để cung cấp cho công ty đối thủ. Khi Yun Hwa vừa chứng minh được sự trong sạch của mình thì lại bị Yu Ra vu oan là cố ý đâm xe vào em gái Yun Jae. Trong phút chốc, Yun Hwa ngây thơ, hiền lành bỗng trở thành kẻ giết người máu lạnh.Mất sự nghiệp, gia đình, người yêu cũng lánh xa, Yun Hwa như đứng trên bờ vực thẳm ,Yun Hwa bỗng phát hiện ra trong bụng mình là giọt máu của Yun Jae. Hận thù hóa thành sức mạnh, Yun Hwa quyết tâm giành lại những thứ Yu Ra đã cướp mất của mình.Vì yêu đơn phương Yun Jae, Yu Ra sẵn sàng làm mọi cách để hãm hại Yun Hwa. Chính sự mù quáng đó đã khiến cô đi từ sai lầm này đến sai lầm khácTuy nhiên, dù có tàn nhẫn đến đâu thì ở người phụ nữ này vẫn tồn tại sự yếu đuối. Trong sâu thẳm tâm hồn Yu Ra là sự bất lực, nỗi đau đớn, dày vò, tự lừa dối bản thân để chiếm lấy người đàn ông không thuộc về mình. Có thể nói, sự tồn tại của nhân vật Yu Ra là điểm nhấn quan trọng giúp cho Lửa hận tình thù hấp dẫn hơn và cuốn hút người xem hơn...
































