


Thứ hai, 11/11/2013 17:42 (GMT+7)
Có 13 người thích bài này
Số thảo luận: 0
1817 lượt xem | Tôi thích

Số bài chia sẻ: 8

Có lẽ từ rất lâu rồi những câu chuyện về cổ tích đã quá quen thuộc với chúng ta. Nó gắn liền với những kỉ niệm đẹp và một thời ta đã từng mơ mộng mình sẽ là nàng công chúa hay là hoàng tử nào đó phải không? Một bộ phim của điện ảnh Philippines đã mang đến cho chúng ta thật nhiều cảm nhận thật đặc biệt.
" Chuyện tình nàng tiên cá " đã cho những khán giả đã qua cái tuổi nhảy dây, lò cò, năm mười trốn tìm như được mơ về một thế giới huyền ảo và xinh đẹp dưới đáy đại dương. Nơi có nàng Dysebel xinh đẹp nhưng lỡ yêu một chàng trai không thuộc thế giới của mình. Bất chấp tất cả cô đã đánh đổi sắc đẹp chỉ để lên bờ tìm tình yêu của mình. Biết trước sẽ gặp khó khăn vì con người không thích những người có đuôi cá nhưng Dysebel đã giành giật từng ngày bên cạnh Fedo để cho anh thấy tình yêu của mình nhưng có quá nhiều lý do để anh chỉ xem cô như một người bạn phải không?
Anh cũng luôn bênh vực cô nhưng chưa đủ để cô thấy tình yêu mình theo đuổi là mãnh liệt.Nhiều lúc tình yêu mình đang tìm kiếm nó ở rất gần nhưng có lẽ con người đã bị che mất đi. Nếu lấy tay che một nửa gương mặt biến dạng của Dysebel thì ta sẽ thấy được cô chính là Nàng Tiên cá xinh đẹp mà biết bao người tìm kiếm nhưng không gặp. Họ cứ phớt lờ cái đẹp đang bị ẩn giấu mà đi tìm cái đẹp phải thật hoàn hảo thì mới chịu sao?
Tình yêu cô luôn giành cho người mình yêu thật đẹp không phải bằng tranh giành hay dùng thủ đoạn để đạt được mà là tình yêu chân thành. Sống với nhau trên đời được bao lâu mà ta phải dùng hết cách này đến cách khác để đạt được nhưng cuối cùng chỉ là con số 0. Tôi vẫn dõi theo từng diễn biến của câu chuyện này . Để xem khi Fedo và những người xung quanh biết được Dysebel là Người cá thì họ có nhìn ra được mình đã đối xử không tốt với cô hay là xua đuổi cô như chính lúc cô chào đời hay không. Và quan trọng hơn là liệu những hy sinh của mình cho một chàng trai liệu có xứng đáng hay không?
Một câu chuyện đầy vẻ huyền bí nhưng nó cũng là một viên ngọc pha lê lấp lánh dưới đáy biển cuộn sóng. Một ít gì đó mà khi xem phim khán giả sẽ là người cảm nhận sâu sắc nhất.
Tình yêu không chỉ bước ra từ cổ tích nhưng là chúng ta mang tình yêu để cho mọi người thấy rằng cổ tích cũng đẹp như chính cuộc sống của mỗi chúng ta vậy
































