


Chủ Nhật, 08/12/2013 13:31 (GMT+7)
Có 17 người thích bài này
Số thảo luận: 0
2136 lượt xem | Tôi thích


nguyethoa09@gmail.com
Số bài chia sẻ: 5

Cũng hơn 2 năm học đại học rồi, và thời gian đó cũng là khoảng thời gian đi học xa nhà, xa cái tivi nữa chứ hihi nhớ lắm, nhớ nhiều thứ, nhớ quê nhà vì cũng đã gần 4 tháng chưa được về nhà, chưa được có lại cảm giác ở nhà xem phim, mà đặc biệt là những chương trình, bộ phim trên todaytv phát sóng, đủ thể loại phim, đủ chương trình đa dạng và đặc sắc... Không phải là đi học rồi không còn xem todaytv nữa, mà là không còn theo dõi nhiều như trước, mình rất thích những bộ phim độc quyền mà chỉ có todaytv phát, thích giọng lồng tiếng đặc biệt, nghe thích lắm, nghe hoài không chán, có nét riêng của Todaytv... Và giờ mình vẫn nhớ đến bộ phim Hàn quốc mà mình mê mẩn, chăc các bạn đều biết nhỉ hehe
đó là bộ phim Cười lên DongHae HEHE... xem thích lắm, yêu nhiều lắm... và nhiều bộ phim đặc biệt khác nữa... Cứ xa nhà là lại mún tết để được về thăm gia đình, lại được đón tết vui vẻ bên chiếc tivi nhỏ nhỏ của gia đình, để đón xem những chương trình tết mà todaytv chiếu, đặc biệt là những bộ phim Việt rất đa dạng và đặc sắc trong ngày tết truyền thống của Việt Nam... Hehe... Không biết viết gì thêm nữa, cuối cùng chắc cũng chúc các khán giả của Todaytv vui vẻ khi xem các chương trình mà todaytv phát, đặc biệt là chờ đón những cuối đông để sang xuân và sẽ đến ngày tết cổ truyền, để được xum vầy bên gia đình... hehe... Yêu todaytv nhiều lắm... Chúc Todaytv ngày càng tiến xa trên lĩnh vực truyền thông, phát sóng nhiều chương trình hay...
































