


Chủ Nhật, 15/12/2013 18:05 (GMT+7)
Có 3 người thích bài này
Số thảo luận: 0
1654 lượt xem | Tôi thích

Số bài chia sẻ: 8

Một tháng 12 đầy cảm xúc. Được ai đó ôm vào lòng và đón không khí ngày Giáng Sinh an lành thì thật tuyệt phải không?
Nhiều người vẫn tất bật cho công việc ngày cuối năm của mình mà quên mất mình đã ít nhiều bỏ lỡ những ngày lễ hội lớn - là dịp cho chúng ta quây quần bên nhau và cùng thắp lên những ngọn lửa ấm áp giữa mùa đông rét mướt.
Đâu đó trong công việc hàng ngày thì tôi vẫn giành ít thời gian để cùng hòa chung nhịp đập với kênh Today Tv trong tháng 12 này. Vậy mà nhanh quá mới ngày nào tôi biết đến kênh Today Tv qua bộ phim Philippines Tình Em Trong Anh vào tháng 12 của mùa đông năm 2010 mà đến bây giờ đã 4 mùa đông trôi qua. Và Trái Tim Bé Bỏng là bộ phim tiếp theo mà mùa đông năm nay Today mang lại cho tôi và các khán giả thân thiết của chương trình được xem.TUy chưa biết nhiều về phim này nhưng tôi đọc qua giới thiệu thì cũng phần nào đó cảm nhận được những nội dung sâu sắc và các tình huống để kết nối tình yêu của những con người trước lạ sau quen lại với nhau.
Và 1 tháng 12 với hành trình cùng Today tv tiếp sức hồi sinh đầy ý nghĩa cao đẹp và tính nhân văn sự quan tâm của con người với nhau như cho tôi thấy cổ tích về những que diêm đã thành sự thật. Những que diêm được Today tv và các Mạnh Thường Quân thắp lên đã cháy mãi và sưởi ấm những con người đang bị mùa đông lạnh giá này len lói.
Tháng 12 đã đi một nửa và một nửa còn lại sẽ vẫn là những hành trình kết nối cao nhất mà Today tv đang hướng đến.
Xin chúc cho các anh chị Todaytv một mùa đông ấm áp yêu thương
































