Press Esc to close

IMC TIẾP SỨC HỒI SINH- Số 22

18h30 thứ năm, 14h thứ sáu, 6h30 thứ bảy, 10h30 CN
8,982

Ngồi trò chuyện với những người làm chương trình “Tiếp sức hồi sinh” tại chính căn nhà hoang sơ của anh Dũng, chị Loan (cha mẹ em Trần Thị Trúc Ly, hiện là bệnh nhân tại khoa phẫu thuật tim, bệnh viện đại học Y Dược TP. HCM), giữa những cơn mưa trắng trời Vĩnh Long, ông Hoàng, người hàng xóm tốt bụng của anh chị chốc chốc dừng lại ngậm ngùi: “Đâu ai muốn bệnh… Sức khỏe là thứ trời cho. Trời kêu ai người nấy dạ mà. Mình thương thì thương đó, chớ cũng chẳng biết mần sao mà giúp nữa!”

 

Căn nhà tình nghĩa ba mặt lợp lá dừa của anh Dũng, chị Loan

 

Có lẽ những ai đã từng tha phương cầu thực mới thấu hiểu nỗi cái khó, cái khổ của những người vì miếng cơm manh áo, phải rời bỏ quên hương tới nơi xứ người xa lạ như anh Dũng, chị Loan, nhất là khi cả hai anh chị đều không có nghề nghiệp ổn định. Chẳng thể kiếm được một công việc ít nặng nhọc, vất vả hơn, hằng ngày, hai vợ chồng đến các lò mổ gia cầm ở Bình Thuận để nhổ lông vịt mướn cho người ta với tiền công 40 đến 50 nghìn/ ngày, số tiền quá bé nhỏ so với nhu cầu chi tiêu của một gia đình đông con, chứ đừng nói gì đến việc thuốc thang, chữa bệnh cho đứa con gái đang nằm viện.

 

Giữa cánh đồng trống trơn sau mùa gặt, chị Loan vẫn miệt mài lùa vịt trong mưa gió

 

Khi được hỏi chuyện nhà, chuyện con, anh Dũng cất giọng buồn thiu: “Biết là không thấm vào đâu, nhưng không làm thì cả nhà chỉ có nước ôm nhau chết đói. Làm ở quê mỗi ngày được trả 100 nghìn, tiền công thì cao đó, nhưng ngày làm, bốn năm ngày nghỉ, hai vợ chồng, ba bốn đứa con làm sao mà sống.”

 

Hai vợ chồng anh Dũng, chị Loan dù tất tả ngược xuôi vẫn không thoát khỏi kiếp nghèo

 

Đàn ông đã vậy, đàn bà còn khó có việc hơn. Quanh quẩn mấy vụ mùa, chỉ chừng nửa tháng xong là hết việc. Bây giờ, mùa màng còn thêm máy cắt, đàn bà ở quê lại càng không có việc làm. Họa may ra có thể đi mót, năm bảy bữa cũng kiếm được bao gạo mà ăn. Đi làm trên đó (Bình Thuận) tuy người ta mướn rẻ nhưng lại có việc mần liên tục, hai vợ chồng cố gắng ít ra cũng còn đủ sống qua ngày.” Chị Loan cúi mặt tiếp lời chồng. Giữa cánh đồng vắng teo sau mùa gặt, người đàn bà ấy vẫn tất tả nhồi rơm, lùa vịt trong cơn mưa miền tây nặng hạt. Có lẽ chị Loan đủ sự kiên cường của một người mẹ vĩ đại để không khóc, nhưng trời thì cứ rơi nước mắt…

 

Người cha nghèo, thương con nhưng đành bất lực

 

Theo bác sĩ Nguyễn Hoàng Định, Khoa phẫu thuật tim, Bệnh viện Đại học Y Dược TP. HCM, bệnh nhân Trần Thị Trúc Ly nhập viện đã được một thời gian nhưng do gia cảnh quá khó khăn nên chưa thể điều trị được. Bệnh nhân có một lỗ thông khá lớn trong tim. Do thời gian bị bệnh đã lâu, tim bệnh nhân đã bị ảnh hưởng nhiều. Tim giãn lớn, suy tim nặng, máu theo lỗ thông lên phổi rất nhiều, gây tăng áp lực động mạch phổi, rất nguy hiểm đến tính mạng. Tình trạng của bệnh nhân hiện tại vẫn có thể điều trị kịp thời bằng cách phẫu thuật. Tuy nhiên, chi phí điều trị cho một ca mổ tim 50 triệu đồng cho con gái bây giờ đối với anh Dũng, chị Loan là một điều quá sức tưởng tượng, nếu không muốn nói rằng họ hoàn toàn vô vọng, dù thương con đến quặn lòng.

Đồng hành cùng những mảnh đời bất hạnh, chương trình Tiếp sức hồi sinh đã trở thành cầu nối để các nhà hảo tâm (40 triệu đồng) và Công ty Dược thảo Phúc Vinh (10 triệu đồng) kịp thời hỗ trợ em Trúc Ly điều trị bệnh.

Bằng tinh thần tương thân tương ái, cảm thông và sẻ chia những khó khăn với cộng đồng, bên cạnh hoạt động kinh doanh, TodayTV (trực thuộc Tập đoàn IMC) luôn chú trọng đến việc thực hiện các chương trình từ thiện. Mỗi tuần một nhân vật, Tiếp sức hồi sinh mong rằng những sẻ chia kịp thời của mình sẽ là nguồn động viên tinh thần to lớn để họ có điều kiện vươn lên, xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn. Thế nhưng “một con chim én không làm nên mùa xuân”, chúng tôi hy vọng sẽ nhận được sự hỗ trợ và chung tay của khán giả cùng những mạnh thường quân để Tiếp sức hồi sinh ngày càng đến được với nhiều người hơn nữa.

Chương trình được phát sóng lúc 18h30 thứ năm, phát lại lúc 14h thứ sáu, 6h30 thứ bảy, 10h30 CN. Mời quý khán giả đón xem. Mọi đóng góp, hỗ trợ nhân vật hoặc giới thiệu nhân vật cho chương trình xin liên hệ số điện thoại: 08 39333727, Fax: 08 39333725.




 

Bản in   
 
Tiếp sức hồi sinh Khác

IMC TIẾP SỨC HỒI SINH - số 156 (18h thứ năm [14-04-2016 - 14-04-2016])

IMC TIẾP SỨC HỒI SINH - số 155 (18h thứ năm [14-04-2016 - 14-04-2016])

IMC TIẾP SỨC HỒI SINH - số 154 (18h thứ năm [07-04-2016 - 07-04-2016])

IMC TIẾP SỨC HỒI SINH - số 153 (18h thứ năm [31-03-2016 - 31-03-2016])

IMC TIẾP SỨC HỒI SINH - số 152 (18h thứ năm [24-03-2016 - 24-03-2016])

IMC TIẾP SỨC HỒI SINH - số 151 (18h thứ năm [17-03-2016 - 17-03-2016])

IMC TIẾP SỨC HỒI SINH - số 150 (18h thứ năm [10-03-2016 - 10-03-2016])

First :: Prev :: [1] [2] [3] [4] [5] [...] :: Next :: Last
 
Sự kiện nổi bật
Trường Giang, Trấn Thành, Minh Hằng, Kiều Minh Tuấn,Yeye Nhật Hạ,... cùng nhiều nghệ sĩ vinh dự nhận cúp vàng 10 năm Ngôi Sao Xanh
Thứ sáu, 12/01/2024 10:14

Đêm gala vinh danh giải thưởng Ngôi Sao Xanh lần thứ 10 do Kênh Truyền hình TodayTV phối hợp Tạp chí Thế Giới Điện Ảnh tổ chức đã diễn ra thành công, náo nhiệt vào tối ngày 10/01/2024 với sự góp mặt của hơn 300 nghệ sĩ nổi tiếng cả trong và ngoài nước.

Film Thanapat, Jam Rachata cùng dàn sao Trấn Thành, Việt Hương, Kiều Minh Tuấn, Trương Thế Vinh,... sải bước lộng lẫy tại thảm đỏ Ngôi Sao Xanh 2023
Thứ sáu, 12/01/2024 09:46

Tối ngày 10/01/2024 rộn ràng diễn ra chương trình Gala Lễ trao giải Ngôi Sao Xanh lần thứ 10 với sự góp mặt của hàng loạt tên tuổi nổi tiếng: NSND Kim Xuân, NSƯT - Đạo diễn Lê Hoàng, Trấn Thành, Việt Hương, Trương Thế Vinh, Kiều Minh Tuấn, Diễm My 9X, Jun Vũ, Ưng Hoàng Phúc, Trương Quỳnh Anh,... xuất hiện lung linh trên thảm đỏ, chiếm trọn ống kính truyền thông và sự quan tâm của người hâm mộ khắp cả nước.