



Dù rất đẹp và tài năng xuất chúng, nhưng các diễn viên này hầu như luôn trung thành trong cách chọn nhân vật.
Nếu Hàn Quốc có những diễn viên bị gắn mác “bình hoa di động” hay diễn xuất một màu thì việc đóng khung hình tượng cũng là chuyện thường thấy. Có nhiều diễn viên trở nên nổi tiếng chỉ sau một đêm vì chọn kịch bản và nhân vật quá phù hợp với mình. Tuy nhiên, thay vì đột phá ở các tác phẩm tiếp theo thì họ lại lựa chọn nhân vật giống “na ná” phim trước. Trong các tên tuổi dẫn đầu xu thế “trăm vai như một” phải kể đến những gương mặt tiêu biểu dưới đây.
Jeon Ji Hyun
Jeon Ji Hyun là một diễn viên có thể nói là tài sắc vẹn toàn. Bắt đầu đóng phim từ năm 1999 đến nay, người đẹp sở hữu một gia tài tác phẩm khá đồ sộ với những vai diễn đa dạng. Nhưng Jeon Ji Hyun lại được khán giả nhớ đến nhiều qua những vai diễn “tưng tửng” trong các tác phẩm hài – lãng mạn như Cô nàng ngổ ngáo (2001), Vì Sao Đưa Anh Tới (2014), Huyền Thoại Biển Xanh (2017).
Đây đều là những vai diễn rất thành công của “Mợ chảnh”, nhưng điểm chung mà khán giả nhìn thấy đó là nét diễn xuất hơi điên điên, làm lố, gây hài một cách cường điệu hóa khiến cho vai diễn Chun Song Yi hay nàng tiên cá Shim Chung đều giống nhau.
Jeon Ji Hyun bắt đầu nổi tiếng từ năm 2001 qua vai diễn ‘Cô Nàng Ngổ Ngáo’.
“Mợ chảnh” Chun Song Yi trong ‘Vì Sao Đưa Anh Tới’.
Hóa thân thành tiên cá Shim Chung trong ‘Huyền Thoại Biển Xanh’, Jeon Ji Hyun vẫn giữ nguyên lối diễn xuất không giống ai.
Park Shin Hye
Bạn muốn tìm những tác phẩm về mô-típ Lọ lem – Hoàng tử? Hãy lên Google và “search” ngay từ khóa Park Shin Hye bảo đảm sẽ có một danh sách phim tha hồ để bạn lựa chọn. Vốn dĩ Park Shin Hye là nữ diễn viên rất hay hóa thân vào vai nữ chính con nhà nghèo, mau nước mắt, vươn lên vượt khó nhưng luôn được nhiều chàng trai tốt săn đuổi.
Một điểm quen thuộc khác có thể thấy trong cách chọn vai của Park Shin Hye đó là nhân vật đấy phải có một tính cách yếu đuối, thường xuyên khóc lóc khi gặp nạn để nam chính động lòng. Về mô-típ này, rõ ràng không một diễn viên nào vượt qua được “bức tường thành” Park Shin Hye.
Cha Eun Sang trong ‘The Heirs’ dù hay khóc lóc nhưng vẫn khiến hội chị em phải ghen tỵ vì nghèo nhưng được rất nhiều chàng trai săn đuổi.
Qua đến ‘Pinocchio’ tuy tính cách không yếu đuối lắm nhưng vẫn được ít nhất 2 chàng trai yêu thầm.
‘Doctors’ là một trong những vai diễn đột phá nhất của Park Shin Hye, nhưng tính cách đôi lúc vẫn yếu đuối một cách bất ngờ.
Những vai diễn ‘một màu’ trước đó của Park Shin Hye như: ‘Heartstrings’, ‘You’re Beautiful’, ‘Flower Boys Next Door’.
Hwang Jung Eum
Để có thể xem được phim của Hwang Jung Eum đóng, bạn cần phải vặn nhỏ volume bởi không biết lúc nào sẽ bị cô nàng hét thẳng vào tai bạn, mà còn hét rất to. Dù gia tài đóng phim của Hwang Jung Eum không hề nhỏ, nhưng các tác phẩm mà khán giả ấn tượng nhất vẫn là trong: Kill Me Heal Me(2015), She Was Pretty (2015), Lucky Romance (2016) nhờ tính cách làm… “lố”, nói to, luôn tự tin là chính mình.
Mặc dù các tác phẩm Hwang Jung Eum đóng luôn mang lại thành công, nhưng bên cạnh đó khán giả cũng cực kỳ mệt mỏi mỗi khi xem người đẹp sinh năm 1985 này diễn xuất.
Oh Ri Jin trong ‘Kill Me Heal Me’ luôn là một người phụ nữ luôn thích nói rất to, thỉnh thoảng sẽ hét vào mặt khán giả.
Trong ‘She Was Pretty’ dù sở hữu một ngoại hình không xinh xắn, nhưng Kim Hye Jin đôi khi còn làm người xem bất ngờ vì những biểu cảm không giống ai.
Qua đến ‘Lucky Romance’ cũng không khá khẩm hơn là bao.
Park Min Young
Một trong những nữ diễn viên hạng A, đóng tác phẩm nào là thành công tác phẩm đó như Park Min Young mà vẫn không thoát được việc chọn nhân vật “một màu”. Khán giả sẽ dễ dàng nhận thấy Park Min Young thường ưu tiên chọn những nhân vật nữ có tình yêu với các anh hùng giấu mặt như trong City Hunter (2011) và Healer (2014).
Không thể phủ nhận mô-típ được một anh chàng đẹp trai – giỏi võ luôn đi theo để bảo vệ và yêu thương mình rất thu hút khán giả nữ. Thật may là tác phẩm Thư Ký Kim gần đây của Park Min Young không đi theo lối mòn này, nếu không nữ diễn viên đã ghi tên mình vào danh sách “trăm vai như một”.
Trong ‘City Hunter’, Park Min Young vào vai nữ cảnh vệ Nhà Xanh có tình cảm với một nhân vật giấu mặt mang biệt danh Thợ săn thành phố.
Sang đến ‘Healer’ cô lại hóa thân thành phóng viên Chae Young Shin và đem lòng yêu thương với một anh chàng có biệt danh Healer.
Theo The Gioi Tre































































