Cái chết bí ẩn của công nương Grace Kelly trùng hợp với một cảnh phim mà bà đã từng đóng trước đó 30 năm.
Trước khi trở thành vợ của Thái tử Monaco - ông hoàng Rainier III, công nương Grace Kelly là một diễn viên lừng danh của Hollywood. Vẻ đẹp và tài năng của bà đã chinh phục những khán giả khó tính nhất của nền điện ảnh này. Grace Kelly từng nhận một giải Oscar cho bộ phim The Country Girl cùng rất nhiều giải thưởng khác nữa.
Cuộc đời của Grace Kelly cũng có nhiều thăng trầm và bí ẩn. Từ một ngôi sao hàng đầu của Hollywood, bà quyết định từ bỏ ánh hào quang để trở thành người hoàng gia. Sau khi làm đám cưới cùng Thái tử Monaco, Grace Kelly đã rút lui, không đóng phim, tập trung cho cuộc sống mới của mình.
Tuy nhiên, cuộc đời của Grace Kelly có rất nhiều chuyện buồn, trong đó là cuộc hôn nhân hoàng gia không như ý muốn. Bà nhớ ánh đèn sân khấu nhưng không được phép trở lại. Cùng với đó là tính đào hoa của thái tử Rainier III làm Grace Kelly đau lòng nhiều lần.
Đặc biệt, vụ tai nạn ô tô vào năm 1982 dẫn đến cái chết của Grace Kelly để lại nhiều dấu hỏi cho mọi người. Bà gặp tai nạn khi đang đứa cô con gái út là công chúa Stephanie về cung điện Monaco. Trong khi Stephanie bình an thì Grace Kelly lại bị thương rất nặng. Bà được đưa đến Bệnh viện Monaco, nhưng mãi mãi không bao giờ tỉnh lại được nữa.
Cái chết ở tuổi 53 của Grace Kelly đã gây nên cú sốc cực lớn đối với người thân và những người hâm mộ bà.
Điều khiến công chúng bất ngờ hơn là họ tìm thấy một cảnh phim trùng hợp với vụ tai nạn này. Đó là cảnh Grace Kelly lái xe ô tô tốc độ cao trong bộ phim To Catch A Thief. Đây cũng là cảnh tốc độ nổi tiếng của Grace Kelly. Trong phim, Grace Kelly vào vai Frances, con gái của một quả phụ giàu có. Frances là mục tiêu mà tên trộm John "The Cat" Robie (Cary Grant) muốn lừa đảo.
Vì muốn dọa Robie, Frances đã lái xe một cách liều lĩnh với tốc độ cao. Con đường mà Grace Kelly đi trong phim cũng có một bên là vách núi, một bên là vực thẳm, với những con đường quanh co, giống với hiện trường vụ tai nạn ngoài đời của bà.
Nhiều khán giả cho rằng, cảnh phim này như dự đoán cái chết của Grace Kelly sau 30 năm.
To Catch A Thief là bộ phim lãng mạn giật gân ra mắt năm 1955 của đạo diễn Alfred Hitchcock, dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên. Phim có sự tham gia của Cary Grant trong vai một tên lừa đảo đã nghỉ hưu. Để cứu vớt danh tiếng của mình, Cary Grant đã phải lừa đảo một vị khách du lịch giàu có. Grace Kelly vào vai đối tượng mà tên này để mắt tới nhưng cũng phát sinh tình cảm.
Bộ phim đã được 3 đề cử Oscar và giành được 1 giải sau khi ra mắt. Phim cũng được xếp vào 1 trong 100 phim kinh điển của Mỹ.
Cảnh trong phim.
theo ione