Chương trìnhPhim
CƯỜI LÊN DONG HAE - PHẦN 2

- 20h00 Thứ hai - Thứ bảy

- Ngày bắt đầu chiếu: 02-01-2012

- Dự kiến kết thúc: 12-03-2012

Với  nội dung xúc động về tình cảm gia đình và phản ánh những mối quan hệ xã hội sâu sắc cùng một dàn diễn viên trẻ tài năng,  bộ phim “Cười lên Dong Hae” đã chạm được vào hàng triệu trái tim khán giả. Sự đón nhận, yêu thích và ủng hộ của bạn xem đài trong suốt thời gian phần 1 phát sóng thật sự là một niềm khích lệ tinh thần rất lớn để phần 2 của bộ phim chuẩn bị tiếp tục lên sóng vào ngày 02/1/2012.

CƯỜI LÊN DONG HAE - PHẦN 1



Tóm tắt nội dung phần 1:

Dong Hae từ Mỹ trở về Hàn Quốc tham dự cuộc thi trượt băng nghệ thuật quốc tế, nhưng mục đích chính là anh về tìm gặp Sae Woa để cầu hôn. Tình yêu sâu sắc của anh dành cho Sae Woa trong suốt 6 năm chung sống tại Mỹ đã thôi thúc anh sớm gặp được Sae Woa và cưới cô làm vợ. Từ nhỏ sống không có cha, Anh chỉ biết đến mẹ và Sae Woa, hai người chính là động lực lớn nhất và là niềm tin yêu vững chắc giúp anh vượt qua bao mặc cảm, khó khăn để vươn lên trong cuộc sống.


Cứ mỗi lần có ai nhắc đến người đàn ông có tên James, người đã bỏ rơi mẹ con anh, trái tim anh như bị dao đâm nát. Anh không thể nào quên được cảnh mẹ con anh phải ngồi đợi James ở sân bay tại Mỹ, sự chờ đợi vô vọng trong đói khát và cô đơn sau hàng triệu chuyến bay đến từ Hàn Quốc trong suốt 20 năm qua. Vì quá thương mẹ và trong lòng luôn căm hận cha mình, anh cảm thấy bị tổn thương khi Sae Woa cố tình giúp mẹ Anna tìm kiếm James.


Bất đồng bắt đầu từ đó, Anh phản ứng gay gắt, không kiềm chế được bản thân và làm hỏng chương trình tìm người thân mà Sae Woa đang dẫn. Cũng từ đó, trái tim của Sae Woa không toàn tâm dành cho anh mà cô đã bị những cám dỗ bởi hướng về người con trai khác.

Số phận như đã trêu ngươi Dong Hae, ngày anh tham gia thi đấu cũng chính là ngày anh quên mình cứu Sae Woa thoát chết. Anh bị xe tải đâm, tính mạng của anh như ngàn cân treo sợi tóc. Anh đau khổ vô cùng khi biết rằng mình vĩnh viễn phải từ bỏ sự nghiệp trượt băng nghệ thuật mà anh hằng mơ ước. Ước mơ của anh đã tiêu tan, người yêu của anh lại phụ bạc. Đội tuyển cũng bỏ rơi anh trong lúc còn nằm trên giường bệnh.


Sae Woa mồ côi cha từ nhỏ,  sống cùng mẹ và cô em gái Sae Young. Từ nhỏ, Sae Woa đã phải sống trong sự kinh thường của những người xung quanh vì không có cha, và mẹ cô thì bị coi là người đàn bà lẳng lơ kiếm tiền nuôi 2 cô con gái.

Sae Woa đã tự mình vươn lên trong cuộc sống. Cô nỗ lực kiếm học bổng sang Mỹ du học, và cũng từ đây, tình yêu của cô và Dong Hae đâm chồi nẩy lộc. Sau 6 năm yêu nhau, những tưởng họ sẽ có một kết thúc viên mãn như những cặp đôi khác, nhưng không, 8 tháng xa nhau, tình cảm của Sae Woa dần thay đổi.  Ước mơ thay đổi cuộc đời, lấy chồng giàu sang của Sae Woa bùng lên như lửa gặp gió sau nhiều lần cô chạm trán Do Jin, một chàng quản lý khách sạn hào hoa và ươn ngạnh. Với cách tán gái của cậu ấm này thì Sae Woa không thể nào cưỡng lại tham vọng của mình.

Vứt bỏ tình yêu và đạp lên cả đạo lý ở đời để đạt được tham vọng của bản thân, dù cho Dong Hae vì cứu cô mà mất đi sự nghiệp. Một lần nữa, Sae Woa dường như đang đi trên vết xe đỗ của mẹ Do Jin, người mà sau này cô gọi là mẹ chồng. Cô ta cố tình tìm kiếm một tình yêu bằng chính những âm mưu và toan tính của mình.


Việc tác giả kịch bản xây dựng hình ảnh Dong Hae chân thật, hiền lành bao nhiêu thì chúng ta nhìn thấy Sae Woa càng ranh mãnh, xảo trá bấy nhiêu. Đây chính là điểm thành công của nhà biên kịch khi ông cố tình xây dựng hai nhân vật chính hoàn toàn đối lập nhau. Càng xem càng thấy tức cho những hành động của Sae Woa, những sự cố xảy ra sau này là một chuỗi những âm mưu mà cô ta cố tình thực hiện nhằm che giấu những việc làm sai trái của mình.



Do Jin xuất thân trong gia đình giàu có, danh giá nhưng xét ở góc độ tình cảm thì anh là một chàng trai rất đáng thương. Mặc dù sống chung với cha mẹ nhưng chỉ có mẹ con anh bao bọc lẫn nhau. Từ lúc 9 tuổi, anh đã biết trái tim cha luôn mang bóng hình của người phụ nữ khác, anh đã chịu đựng quá lâu vì ba mẹ anh đều che giấu sự thật này. Hai mẹ con anh luôn bị ám ảnh và phải luôn đấu tranh với người phụ nữ vô hình trong trái tim cha anh. Khi sự chịu đựng vượt quá giới hạn, mẹ của Dojin đã chủ động đề nghị li dị với chồng. Điều này làm cho Kim Joon giật mình vì ông không tin chuyện này sẽ xảy ra.

Và rồi khi mọi chuyện trở nên tốt đẹp hơn khi những hiểu lầm trong gia đình Dojin được giải quyết, ba mẹ của anh hòa thuận lại với nhau, tình cảm của anh và Sae Woa cũng tốt đẹp hơn khi chính anh quyết định bỏ đi quá khứ để sống với hiện tại. Nhưng cũng chính lúc này thì những sóng gió khác lại ập đến, cha anh – Kim Joon đã gặp được người phụ nữ mà ông đã bỏ rơi trong suốt 28 năm qua, chính là Anna. Cũng vào lúc ấy, bằng những linh cảm của người phụ nữ, vợ của Kim Joon đã tìm hiểu ra được mọi chuyện và bàng hoàng hơn khi người phụ nữ mà chồng mình ấp ủ hình bóng suốt những năm tháng qua cũng chính là người mà mình quan tâm, hết lòng giúp đỡ khi họ gặp khó khăn. Làm tất cả những gì có thể để níu kéo gia đình đang trên bờ vực sụp đổ, nhưng nào ngờ vì mong muốn bù đắp tình cảm cho Dong Hae và Anna mà Kim Joon đã quyết định chia tay với bà; người vợ đã gắn bó, chăm sóc cho ông trong suốt những năm tháng khó khăn.


Bong Yi – một cô gái tuy thiếu thốn về mặt vật chất nhưng rất giàu nghị lực, luôn nhìn cuộc đời bằng đôi mắt giàu niềm tin và hy vọng, luôn ở bên cạnh Dong Hae

Từ nhẹ nhàng đến bạo lực, từ năn nỉ van xin đến hành động, mẹ của Dojin sẽ làm gì để cố níu giữ gia đình và liệu sau tất cả Kim Joon có suy nghĩ lại về quyết định của mình. Cuộc sống hôn nhân liệu có tốt đẹp hơn cho Sae Woa và Dojin, và những diễn biến tình cảm của Dojin và Dong Hae sẽ ra sao khi phát hiện mình là anh em cùng cha khác mẹ. Tất cả sẽ được hé mở trong phần 2 của bộ phim “Cười lên Dong Hae”.

ALEX

ALEX TRONG VAI LEE TAE HOON

Với sự tham gia của thành viên Clazziquai – Alex, người gần đây nhận tham gia diễn xuất khá nhiều, và lần gần đây nhất là bộ phim lãng mạn Pasta của đài MBC. Anh sẽ nhận vai phụ, một chàng sinh viên nghèo đang chuẩn bị cho những kì thi quan trọng của mình.

Các phim đã tham gia:
•    Smile, Donghae (KBS1, 2010)
•    Pasta (MBC, 2010)
•    Finding Love (MBC Every 1, 2007)
 

JI CHANG WOOK

Ji Chang Wook vào vai Dong Hae, một vận động viên trượt băng người Mỹ gốc Hàn, được chọn vào đội tuyển quốc gia. Điều này cũng có nghĩa Ji Chang Wook khá bận rộn trong việc luyện tập môn trượt băng để thực hiện những cảnh quay một cách chân thật nhất, anh đã phải tập luyện trên sân băng từ 4 đến 5 tiếng mỗi ngày.

Dong Hae trở về Hàn Quốc để tìm bạn gái mình (Park Jung Ah đóng), nhưng khi anh đến nơi mới hay mình bị phản bội. Sau đó anh bắt đầu có mối tình lãng mạn với Oh Ji Eun (nữ diễn viên từng tham gia bộ phim Three brothers). Anh cũng đi tìm bố mình, người anh không hề biết đến.

Các phim đã tham gia:
•    Smile, Donghae (KBS1, 2010)
•    Hero (MBC, 2009)
•    The Sons of Sol Pharmacy House (KBS2, 2009)
•    You Are Very Good (KBS2, 2008)
•    Gosa/ Death Bell 2 (2010)
•    Sleeping Beauty (2007)
 

JOO YEON

JOO YEON TRONG VAI EM GÁI PARK JUNG AH

Joo Yeon, ca sĩ thần tượng của nhóm nhạc nữ After School. Cô diễn vai em gái của Park Jung Ah, một cô gái trẻ, với “biệt tài” chuyên gây rắc rối.

Theo quản lý của cô: “Song song tham gia bộ phim này, Joo Yeon vẫn tiếp tục vai trò ca sĩ của mình, cũng như tham gia chương trình Invisible Youth của đài KBS. Cô ấy đã cho thấy quyết tâm trong vai diễn đầu tiên. Cả nhà sản xuất phim và nhà đài đều đã đồng ý làm việc theo thời gian biểu của cô”.
 

LEE JANG WOO

LEE JANG WOO TRONG VAI KIM DO JIN

Lee Jang Woo – nam ca sĩ của nhóm nhạc 24/7, nhưng có lẽ gần đây được biết đến nhiều hơn với phát biểu là họ hàng của Hwanhee – nhóm nhạc Fly to the sky. Trong phim, anh diễn vai một chủ khách sạn tự tin, tham vọng, vướng vào mối tình tay ba với hai nhân vật do Park Jung ah và Ji Chang Wook đóng. Và trùng hợp, như Oh Ji Eun, nam ca sĩ này cũng góp mặt trong Three brothers.

Các phim đã đóng:

  • Smile, Donghae (KBS1, 2010)
  • Three brothers (KBS2, 2009)
  • Tea Hee, Hye Kyo, Ji Huyn (MBC, 2009)
  • Kokkiri (MBC, 2008)
     
OH JI EUN

OH JI EUN TRONG VAI LEE BONG YI

Lee Bong Yi là một phụ nữ sôi nổi, hoạt bát làm việc trong bộ phận nhà bếp của một khách sạn. Cô lớn lên với tuổi thơ khó khăn sau khi bố cô bị phá sản. Và cũng bởi vì vậy, cô gái này sẽ làm mọi việc để kiếm tiền. Cô yêu Donghae và luôn quan tâm đến anh.

Oh Yi Eun là gương mặt quen thuộc với bộ phim gia đình phát sóng cuối tuần thành công Three brothers. Vai diễn người yêu Lee Jun Hyuk trong Three brothers, đã tạo dấu ấn cũng như giúp cô bước đầu thoát khỏi danh xưng “tân binh” của mình.

Các phim đã tham gia:
•    Smile, Donghae (KBS1, 2010)
•    Three brothers (KBS2, 2009)
•    Hateful But One Again (KBS2, 2009)

Giải thưởng/ Đề cử:
•    2010 KBS Drama Awards: Newcomer Actress Award (Three Brothers)
 

PARK JUNG AH

PARK JUNG AH TRONG VAI YOON SAE WA

Park Jung Ah, thuộc nhóm nhạc nữ Jewelry – được biết đến với vai diễn Jenny Ahn trong Prosecutor Princess của đài SBS. Cô sẽ thay đổi hình ảnh của mình qua vai diễn này, một phát thanh viên mưu mô, toan tính.

Các phim đã tham gia:
•    Smile, Donghae (KBS1, 2010)
•    Prosecutor Princess (SBS, 2010)
•    Banjun Drama (SBS, 2006)
•    When A Man Is In Love (SBS, 2004)
•    Frivolous Wife (2008)
•    Murder, Take One (2005)
•    Madeleine (2003)
 

In trang này | Đóng cửa sổ