Phim
Nữ Tướng Cướp – 21h, 4/2/2012

Hồng và Thu là hai cô bạn gái có cùng cảnh ngộ, không gia đình, không nhà cửa, sống nương tựa nhau trong một khu nhà ổ chuột. Để vươn lên tiếp cận với xã hội hào hoa xung quanh và thỏa mãn các nhu cầu vật chất tức thời, hai cô đã không ngần ngại sử dụng mưu mô, sắc đẹp để lừa đảo những người đàn ông lịch lãm, háo sắc.
Thành công dễ dàng với những phi vụ lừa đảo, Hồng tiếp tục mơ mộng làm giàu bằng con đường phi pháp mặc cho Thu nài nỉ cô từ bỏ lối sống này. Trong một phi vụ, Thu và con mồi của mình đã “vướng” vào một tình yêu lãng mạn đầy cam go và thử thách. Và chuyện gì đến cũng sẽ phải đến, Hồng tự chuốc lấy hậu quả cho mình. Trong một lần sơ xuất, cô bị một gã thanh niên đẹp trai lừa lại. Quá hối hận, cô đã tự dằn vặt và kết liễu cuộc đời mình…
VÕ LÂM TRUYỀN KÌ – 21h, 5/2/2012

Võ lâm truyền kỳ là câu chuyện mà trong đó thế giới thật, ảo đan xen vào nhau. Sức hút của game khiến cho con người ta sống trong ảo mộng, mơ tưởng quyền lực hão huyền. Thắng ( Đan Trường) là một sinh viên yếu đuối, nhưng trong game lại là một "Anh hùng cờ lau" oai hùng thiên hạ. Anh hùng cờ lau yêu say đắm công chúa Bảo Hương ( Kim Thư ) mà không hề biết mình đang vướng vào một cuộc tình tay ba rắc rối với Minh Bang Chủ ( Chi Bảo)...
Trong một lần luyện công, Anh Hùng Cờ Lau (AHCL) đã cứu được Công Chúa (Kim Thư) vốn là con gái nuôi của bang Hắc Ám đang mang trong mình trọng trách bảo vệ tấm bản đồ, mà giang hồ truyền rằng hễ ai có nó sẽ thống nhất thập phái.Tuy nhiên cô Công Chúa lại chính là bạn gái ngoài đời của Minh. Đây chính là nguyên nhân của mâu thuẫn giữa hai đại cao thủ võ lâm Minh và Thắng…
Nhật kí Bạch Tuyết – 21h, 11/2/2012

Bạch Tuyết thế kỷ 21, sẽ như thế nào nhỉ?
Tuyết là một cô sinh viên nhà giàu đỏng đảnh, có làn da ngăm đen như sôcôla, bất ngờ, một quyển sách cỡ đại rơi vào đầu. Tuyết hoang tưởng rằng mình là Công chúa Bạch Tuyết trong cổ tích, mẹ cô (NSƯT Hồng Vân) là mụ dì ghẻ ác độc, còn Hoàng tử thì đã xa lánh cô bởi làn da khủng khiếp cô đang phải mang do mắc lời nguyền. Thương chiều con gái, bà mẹ thuê hẳn một chàng Hoàng tử và 7 chú lùn giả hiệu về làm bạn với nàng “Bạch Tuyết”.
Bi hài bắt nguồn từ đây. Hoàng (Vĩnh Thụy), chính người đã gây tai nạn cho Tuyết, thì ngày ngày đều bị giằng xé giữa nỗi sợ Tuyết tỉnh táo và phát hiện sự thật vai diễn Hoàng tử của mình, niềm ham muốn đối với kho báu của cha Tuyết, với tình cảm yêu thương ngày đang lớn dần mà anh dành cho cô gái trong sáng đáng mến. 7 chú lùn nghèo khổ phút đầu không tránh được lòng tham khi bỗng chốc bước vào thế giới xa hoa của gia đình Tuyết, nhưng rồi họ đều bị cảm hóa trước tấm lòng tinh khiết và nhân hậu tuyệt đối của Bạch Tuyết. Liệu tình cảm ngày càng sâu đậm giữa các nhân vật chính của chúng ta sẽ giữ chặt chặt bức màn bí mật đừng hé lộ, hay nó sẽ càng làm cho sự thật thêm đau lòng khi Tuyết tỉnh cơn mộng mị?
NỤ HÔN THẦN CHẾT – 21h, 12/2/2012

Cô tiếp thị rượu An (Thanh Hằng) vừa thất tình. Người yêu cô, một anh chàng diễn viên ballet thay lòng đổi dạ và quay sang cảm mến cô bạn đồng nghiệp. Chán đời, An đi coi bói. Bà bói vui tính (Phương Thanh) sau mấy lời mở đầu nhàm chán, bắt đầu lên đồng, mắt trợn trừng, giọng đặc sệt, bà bảo An sắp có kiếp nạn. Càng chán đời vì lại gặp phải chuyện vớ vẩn linh tinh, An bỏ về trước khi bà thày phán rằng cô sẽ chết, một cái chết lãng mạn như trong xi nê.
Lúc ấy, dưới địa ngục, vua thần chết (Hoài Linh) đang tổ chức cho cấp dưới của mình tập hút hồn các nạn nhân. Oai phong và tàn bạo là thế, nhưng vua thần chết lại có cậu con trai hết sức khó bảo khi không chịu làm một thần chết thực thụ mà lại ham chơi thích ăn mặc kiểu hip hop. Buộc lòng, vua thần chết phải ra điều kiện: trong vòng 3 ngày, nếu không hút hồn được nạn nhân đã chỉ định, anh sẽ chịu một lời nguyền vô cùng khủng khiếp của vua cha.
Vậy là Du (Johnny Trí Nguyễn), con trai của vua thần chết, lên đường quyết tâm thực hiện nhiệm vụ được giao. Anh chàng tính tình ham vui không ngờ rằng nạn nhân đầu tiên của mình lại là cô tiếp thị rượu xinh đẹp cá tính tên An. Và nhiệm vụ đầu tiên dường như càng trở nên khó hoàn thành hơn bao giờ hết…
GIẢI CỨU THẦN CHẾT – 21h, 18/2/2012

Thần chết trở lại nhưng không mang sứ mệnh rút hồn người sống. Khán giả ưa thích yếu tố kinh dị sẽ hoàn toàn bất ngờ với không khí câu chuyện phần mới. Ít rùng rợn và cũng ít lãng mạn hơn, thay vào đó, cuộc gặp gỡ giữa thần chết xì-tin và cô nữ sinh mơ mộng tạo nên những tình huống hài hước, gần gũi với trí tưởng tượng tuổi teen và những scandal kiểu học trò.
Thần chết Teen (17 tuổi) cuống cuồng chạy trốn, bất ngờ phi ra khỏi màn hình rạp chiếu phim. Thần chết lạc đường được mách nước, muốn trở về nhà phải thực hiện ba điều khiến một cô gái hạnh phúc.
Cô gái may mắn đó là Phạm An An (ca sĩ Minh Hằng) - một cô nàng 17 tuổi có số mệnh xui xẻo. An học hành lẹt đẹt, gia đình chẳng mấy khấm khá, nhưng chuyển tới học tại trường Đại Nhất gồm những học sinh vừa giỏi vừa giàu. Cô là tác giả của những vụ lộn xộn trong ngôi trường vốn rất kỷ luật và là nạn nhân của những vụ đánh lộn với "hot girl" Hà My (Đông Nhi đóng). Tuy nhiên, thần chết Teen hậu đậu, bất tài lại khiến mọi việc trở thành thảm hại…
Quyền được cưới – 21h, 19/2/2012

Một cặp đôi đã đính hôn tìm thấy cuộc đời hạnh phúc của họ bất ngờ một linh mục phá rối. Ông ra sức khẳng định họ phải hoàn thành khóa học chuẩn bị hôn nhân toàn diện của mình trước khi làm lễ cưới chính thức.
Trong một bộ phim hài với sự tham gia của John Krasinski, Mandy Moore, và Robin Williams. Sadie Jones (Moore thủ vai) luôn luôn mong muốn kết hôn với người đàn ông trong mộng của mình trong buổi lễ tổ chức tại nhà thờ gia đình của cô. Mặc dù cô ấy tìm thấy bạn đời là Ben Murphy (Krasinski thủ vai), Sadie rất đau khổ khi biết nhà thờ Thánh Augustino chỉ có một ngày đăng ký đám cưới còn trống trong hai năm tới. Trong khi Sadie và Ben đủ điều kiện để giành ngày cưới còn trống đó, Linh mục nhà thờ Frank (Williams thủ vai) sẽ không làm phép cưới cho cặp vợ chồng này trừ phi họ đồng ý tham dự khóa học tiền hôn nhân của mình trong hai tuần.
Trong khi ngày cưới của họ đến gần, Sadie và Ben phải tham gia các lớp học rất căng thẳng của Linh mục Frank và hoàn thành một loạt các bài tập về nhà được thiết kế đặc biệt để kiểm tra lòng chung thủy và sự hết lòng của họ với nhau nhằm đảm bảo rằng đám cưới của họ có một kết cục viên mãn.
Chiếc quần jean màu nhiệm – 21h, 25/2/2012

Bốn cô gái tuổi teen-Lena, Tibby, Bridget và Carmen thân nhau và đang sống hạnh phúc tại Bethesda, Maryland. Đến dịp nghỉ hè thì họ mỗi người một nơi. Lena nghỉ hè ở Hy Lạp với ông bà, Tibby ở nhà, Bridget đi chơi cắm trại ở Mexico, và Carmen đến thăm cha mình ở Nam Carolina.
Trước khi chia tay, các cô gái đi sắm đồ một cửa hàng giá rẻ. Họ thuyết phục Tibby mua và mặc thử chiếc quần jean, rồi đến Lena, sau đó Bridget, Carmen. Vô tình họ khám phá ra rằng chiếc quần jean kỳ diệu này cả 4 người đều mặc vừa , mặc dù họ có các số đo khác nhau. Các cô gái quyết định chia sẻ chiếc quần cho 4 người mặc chung vào dịp nghỉ hè như là một cách chia sẻ tình cảm khi họ xa nhau. Lena, Tibby, Bridget và Carmen lần lượt mặc thử quần jean, và bộ phim tập trung vào cuộc thám hiểm thế giới ma thuật của mỗi cô gái một cách riêng biệt.
Đồng ý tuốt – 21h, 26/2/2012

Nhân viên ngân hàng Carl Allen đang lâm vào khủng hoảng tâm lý sau khi ly dị vợ. Anh tránh mặt bạn bè, ngoài giờ làm việc chỉ biết xem hết phim này sang phim khác để giải sầu.
Một bước ngoặt đã xảy ra với Carl khi anh quyết định đi học một lớp dạy kỹ năng mềm, trong đó diễn giả yêu cầu mọi người bỏ qua những tiêu cực và hướng tới tích cực. Carl lại hiểu nhầm là cần phải nói YES với mọi thứ. Chỉ trong một tuần mọi thứ đã diển ra theo chiều tích cực thật, Carl được lên chức và có người yêu mới.
Tuy vậy, Carl cũng nhận ra rằng nói YES với mọi thứ cũng bất lợi trong một số trường hợp và đẩy Carl vào các tình huống anh không hề mong đợi.
Phim Khác



















Bản in
Chia sẻ
Sự kiện nổi bật



